Nhật Bản: Thanh niên lẻn vào nhà đồng nghiệp nữ hơn 20 lần để “gây chú ý”

Một nhân viên văn phòng tại Tokyo (Nhật Bản) đã bị bắt sau khi lén sao chép chìa khóa nhà của nữ đồng nghiệp, đột nhập hơn 20 lần, chụp hàng trăm bức ảnh và lấy trộm đồ cá nhân.

Cảnh sát Tokyo thông báo đã bắt giữ Yuki Murai, 27 tuổi, với cáo buộc xâm nhập trái phép và trộm cắp tài sản. Vụ việc đang gây phẫn nộ trên mạng xã hội tại Nhật Bản.

Yuki Murai được đồng nghiệp mô tả là người trầm tính, sống kín đáo và ít giao tiếp trong công ty. Khoảng 6 tháng trước, một nữ trợ lý hành chính mới gia nhập công ty và nhanh chóng được yêu mến nhờ ngoại hình ưa nhìn và tính cách thân thiện.

Murai đã tiếp cận cô tại một bữa tiệc công ty và sau đó liên tục nhắn tin hỏi han những chuyện cá nhân như bữa trưa, sở thích, loài động vật yêu thích… Cô trả lời một vài lần vì lịch sự nhưng dần ngừng phản hồi và không giao tiếp với Murai.

Cảm thấy bị phớt lờ, Murai nảy sinh hành động cực đoan. Một đêm làm việc muộn, anh ta lục túi xách của nữ đồng nghiệp khi cô rời bàn và chụp ảnh chìa khóa nhà. Dựa vào hình ảnh, thông tin nhà sản xuất và số hiệu chìa, Murai tiến hành nhờ một dịch vụ trực tuyến để “cắt” một chìa khóa bản sao mới. Dịch vụ này quảng cáo có “tay nghề cao” và không hỏi lý do khách hàng sử dụng dịch vụ.

4fd696db-e398-4c71-8bc0-0fc1463cb794_0b68dbab
Ảnh minh họa 

 

Sau khi theo dõi lịch trình sinh hoạt, Murai phát hiện nạn nhân thường đi bộ buổi tối. Anh ta lợi dụng lúc căn hộ vắng người để đột nhập lần đầu, đi khắp phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm.

Trong vài tháng tiếp theo, Murai tái diễn hành vi này ít nhất 20 lần, thậm chí chụp hơn 300 bức ảnh ghi lại hình ảnh trong nhà, đồ đạc, quần áo trên ghế và cả vết nước trên gương nhà tắm. Anh ta cũng lấy trộm một số món đồ như quần áo và túi xách làm “kỷ niệm”.

Nghi ngờ có người lẻn vào nhà sau khi thấy đồ đạc bị xê dịch và dấu chân lạ, nạn nhân đã báo cảnh sát và lắp camera ẩn. Murai bị bắt quả tang khi quay lại hiện trường.

Theo báo Asahi Shimbun, trong lần đột nhập cuối cùng, anh ta đã lấy 6 món đồ, bao gồm cả camera giám sát, tổng trị giá khoảng 15.000 yên (khoảng 100 USD).

5b01aaa9-75af-4090-9e9c-45139e4ab125_825d9542
Cảnh sát bắt giữ Yuki Murai - Ảnh: SCMP

Làm việc với cảnh sát, Murai khai: “Tôi không có ý làm hại cô ấy. Tôi chỉ muốn cô ấy cảm nhận được sự hiện diện của tôi. Cô ấy không bao giờ trả lời tin nhắn của tôi.”

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về những kẽ hở trong các dịch vụ sao chép chìa khóa trực tuyến. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ. Một người bình luận: “Thật đáng sợ. Quỷ dữ có thể ở ngay cạnh bạn. Những người tưởng như bình thường có thể ẩn chứa nỗi ám ảnh đen tối.”

Một người khác đề xuất: “Chính phủ Nhật Bản cần siết chặt quản lý dịch vụ sao chìa khóa. Một sơ suất nhỏ có thể đe dọa an toàn cộng đồng.”

Bình luận