Tối 4/7, đang trên đường chở con về nhà tại thôn 6, xã Kiền Bái, chị Thảo thấy một người đàn ông luống tuổi bế trên tay một trẻ sơ sinh 7 ngày tuổi, phía sau là người phụ nữ (mẹ cháu bé) đang khóc thất thanh.
Chị Thảo lập tức dừng xe tự giới thiệu là nhân viên y tế và khẩn trương cấp cứu bằng cách ép tim ngoài lồng ngực, hà hơi thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp…
Sau đó chị cùng gia đình bế cháu bé lên taxi và liên tục hỗ trợ cấp cứu cháu bé suốt quãng đường đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên.

Khi tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy Nguyên, chị Thảo nhanh chóng thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé và đề nghị “lấy nội khí quản để cấp cứu cho bệnh nhân".
Sau đó bé sơ sinh có mạch đập trở lại và được chuyển tuyến tới Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để tiếp tục điều trị chuyên sâu.
Qua 6 ngày điều trị, tình trạng sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, bé bú tốt và các thông số trong máu đã dần trở về bình thường.
Ông Hoàng Minh T. (bố bệnh nhi) cho biết tối 4/7, ông pha sữa cho con uống với bình sữa 400ml và sau đó bé bị sặc sữa nhưng anh và người nhà không biết sơ cứu. May mắn nhờ chị Thảo đi ngang qua và cấp cứu kịp thời cho cháu”.
Điều dưỡng Thảo cho biết sự việc diễn ra quá bất ngờ và lúc đó chị chỉ nghĩ tập trung vận dụng những kỹ năng, kiến thức chuyên môn để xử lý cấp cứu cho bé.