Cục An ninh Giao thông -TSA cho biết người đàn ông ở East Stroudsburg, Pa., đang đi qua máy quét toàn thân tại trạm kiểm soát an ninh thì phát hiện có thứ gì đó giấu ở vùng háng.

Một sĩ quan an ninh đã đứng trước mặt người đàn ông này, người này "đã thò tay vào quần trước và lôi ra một con rùa sống được quấn trong một chiếc khăn nhỏ màu xanh", cơ quan TSA cho biết.
Con rùa dài khoảng 13cm được người đàn ông xác định là rùa tai đỏ.
Cảnh sát Cảng vụ đã tiếp nhận con rùa và liên hệ với cơ quan kiểm soát động vật địa phương và Cục Cá và Động vật hoang dã Hoa Kỳ.
Người đàn ông này không được phép lên máy bay và đã bị cảnh sát Cảng vụ áp giải đi.
"Chúng tôi đã thấy những du khách cố giấu dao và các loại vũ khí khác trên người, trong giày và trong hành lý của họ, tuy nhiên tôi tin rằng đây là lần đầu tiên chúng tôi bắt gặp một người giấu một con vật sống ở phía trước quần của mình", Thomas Carter, giám đốc an ninh liên bang của TSA tại New Jersey, cho biết trong bản tin.
"Theo như chúng tôi biết, con rùa không bị thương bởi hành động của người đàn ông này".
TSA không tiết lộ người đàn ông định bay đến đâu và không rõ tại sao anh ta lại giấu con rùa trong quần.
Một nhân viên của TSA đã tìm thấy một con rùa sống giấu trong quần của một hành khách tại Sân bay Quốc tế Newark Liberty của New Jersey - Ảnh do TSA cung cấp