Nhóm nghiên cứu do nhà khảo cổ hải dương Franck Goddio dẫn đầu đã tìm thấy nhiều "kho báu và bí mật" chưa từng được biết đến, hé lộ những điều kỳ diệu từ thời kỳ cổ đại.
Ngôi đền thờ thần Amun, nơi từng là điểm đến của các Pharaoh để tiếp nhận quyền lực từ các vị thần, đã bị chôn vùi dưới lớp bùn đáy biển trong suốt hơn 2.000 năm.
Nhóm khảo cổ đã tiến hành khai quật con kênh phía Nam của thành phố, nơi chứa đựng những khối đá khổng lồ từ ngôi đền đã sụp đổ do trận đại hồng thủy vào giữa thế kỷ II TCN.
Franck Goddio, Chủ tịch IEASM, không giấu được sự phấn khích: "Thật xúc động khi phát hiện ra những đồ vật như vậy vẫn còn nguyên vẹn bất chấp sự tàn phá của thiên nhiên."
Trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều đồ vật quý giá, từ dụng cụ nghi lễ bằng bạc, trang sức vàng, cho đến những chiếc hộp đựng thạch cao dùng để chứa nước hoa.
Những phát hiện này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là những dấu ấn văn hóa quý giá của nền văn minh cổ đại.
Tại khu vực thờ thần Aphrodite của người Hy Lạp, các nhà khảo cổ đã phát hiện những cổ vật bằng đồng và gốm, cho thấy sự hiện diện của người Hy Lạp tại đây trong thời kỳ các Pharaoh của triều đại Saïte (688 - 525 TCN).
Tàn tích của Thonis-Heracleion, từng là cảng lớn nhất của Ai Cập ở Địa Trung Hải, đã bị mất tích dưới đáy biển do nước biển dâng và động đất. Đây thực sự là một câu chuyện bi tráng về sự hủy diệt và mất mát của nền văn minh cổ đại.
Phát hiện này không chỉ là một bước tiến trong lĩnh vực khảo cổ học mà còn mở ra một chương mới trong việc hiểu biết về mối liên hệ giữa các nền văn hóa trong thời kỳ cổ đại.
Những kho báu và bí mật được phát hiện sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý của giới nghiên cứu và những người yêu thích lịch sử.
Khám phá của IEASM không chỉ là một sự kiện khảo cổ học đơn thuần mà còn là một hành trình trở về quá khứ, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những gì đã xảy ra trong lòng Địa Trung Hải, nơi từng là cái nôi của nhiều nền văn minh vĩ đại.
Những câu chuyện về ngôi đền thần Amun và thành phố Thonis-Heracleion sẽ tiếp tục sống mãi, chờ đợi những người khám phá tiếp theo.



