Xu Chang, 34 tuổi, phó chủ tịch xã Cao Hồi, huyện Điền Giang, Trùng Khánh, từ cuối tháng 4 trở thành "gương mặt hoa mẫu đơn" được săn đón nhất mạng xã hội Trung Quốc. Sự nổi tiếng của Xu bắt nguồn từ các livestream bán giúp người dân hàng triệu bông mẫu đơn có nguy cơ bị mưa đá huỷ hoại.
Giữa tháng 4, toàn bộ 5.000 mẫu hoa mẫu đơn tại Cao Hồi đồng loạt bung nở khi nhiệt độ vùng bất ngờ vượt 30 độ C, thay vì chia làm nhiều đợt như thường lệ. Chưa kịp bán số hoa đã nở thì vùng lại hứng một trận mưa đá vào tối 18/4. Số hoa ngoài đồng may mắn không bị hư hại nhưng do các kho lạnh đã chật kín những bông đã nở bung được hái trước đó nên không thể chứa thêm số hoa này. Biển hoa ngoài đồng đứng trước nguy cơ đổ bỏ.
Bà Xu Mei, trưởng phòng nông thôn của xã, nhớ lại khi đó mọi người đã rất bối rối không biết phải xử lý thế nào, thì phó chủ tịch Xu Chang đưa đề xuất "ra phố bán hoa!".
Ngay tối đó, Xu Chang đem hoa ra phố, bà Xu Mei mang theo bình nước và vài chiếc lọ cắm từ nhà. "Không có thiết bị chuyên dụng, không có kịch bản, chúng tôi chỉ có sự chân thành", Xu Chang chia sẻ.
Càng về tối, nhiều lãnh đạo trong chính quyền xã cũng góp sức vào livestream. Người gói hoa, người làm sổ, người livestream, người tư vấn cho khách.
Sự kiện ngẫu hứng nhưng thu hút rất nhiều người xem. Gương mặt điển trai cùng cách trò chuyện gần gũi, chất phác của Xu Chang khiến lượng người xem tăng vọt.
Cộng đồng mạng chia sẻ các video quay lại cảnh livestream cùng các tiêu đề "Phó chủ tịch đẹp trai", "Người bảo vệ hoa mẫu đơn", "Chàng trai livestream cứu nông dân".
Xu Chang bày tỏ trong một livestream: "Chúng tôi không phải người bán chuyên nghiệp. Chúng tôi chỉ đang cố giúp nông dân vượt khó".
Chỉ trong 5 ngày, toàn bộ hoa trong kho lạnh lẫn trên đồng đều được tiêu thụ hết. Nhóm của Xu Chang còn hỗ trợ tiêu thụ cho các vùng khác trong huyện.
Phó chủ tịch xã Cao Hồi còn lập nền tảng đặt trước mùa vụ, giúp nông dân yên tâm lên kế hoạch trồng trọt. Hiện anh trở thành gương mặt đại diện cho du lịch địa phương.
Bà Xu Mei tiết lộ nhóm vẫn chưa thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ vì vẫn còn một số đơn chưa kịp giao hàng. "Nhưng đó là 'món nợ' dễ thương nhất mà một cán bộ từng mang", bà chia sẻ.



