Sau 13 năm, người mẹ bị phát hiện tội ngộ sát con

MỸ - Người mẹ bị bắt sau hơn một thập kỷ sau khi phát hiện thi thể trẻ sơ sinh của đứa con trôi trên sông Mississippi, Mỹ.

Jennifer Nichole Baechle, 43 tuổi, ở Mỹ đã bị buộc tội ngộ sát sau khi các quan chức cho biết cô đã giết con gái sơ sinh của mình vào năm 2011.

Một phụ nữ ở Minnesota, Mỹ đã bị buộc tội trong vụ án chưa có lời giải kéo dài hơn một thập kỷ liên quan đến một bé gái có thi thể được tìm thấy trôi dạt trên sông Mississippi.

Jennifer Nichole Baechle, 43 tuổi, đã bị buộc tội ngộ sát sau khi các viên chức cho biết cô đã giết đứa con gái sơ sinh của mình vào năm 2011 Ảnh  Cảnh sát trưởng Quận Winona
Jennifer Nichole Baechle, 43 tuổi, đã bị buộc tội ngộ sát sau khi các viên chức cho biết cô đã giết đứa con gái sơ sinh của mình vào năm 2011 - Ảnh: Cảnh sát Quận Winona

Bằng chứng ADN hiện cho thấy Jennifer Nichole Baechle, 43 tuổi, là mẹ của đứa trẻ sơ sinh đã chết, được các nhà điều tra đặt tên là thiên thần nhỏ "Baby Angel".

Những người đi thuyền đã tìm thấy thi thể bé gái sơ sinh trên sông Mississippi ở Minnesota, cách Winona bảy dặm về phía nam, cách đây 13 năm.

Thi thể của đứa trẻ được tìm thấy trong một chiếc túi đựng hương, một mặt dây chuyền và nhiều bức tượng thiên thần vào tháng 9/2011 vào dịp cuối tuần Ngày Lao động.

Theo tờ News 8 Now, một trong những người chèo thuyền đã cố gắng thực hiện hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ, nhưng rõ ràng là đứa trẻ đã tử vong.

Những bức tượng thiên thần khiến các nhà chức trách đặt cho đứa trẻ biệt danh "Baby Angel". Có lẽ lúc đó cô bé chỉ mới vài ngày tuổi.

Một giám định y khoa phát hiện đứa trẻ sơ sinh có một đoạn dây rốn dài 4 inch còn dính vào và "một số vết nứt ở phía trước và bên hông" hộp sọ. Đứa trẻ đã bị thương khi còn sống. Cuộc khám nghiệm tử thi được tiến hành vào năm 2024 cho thấy.

Trong nhiều năm, các quan chức không biết chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ hoặc tại sao em lại đến được con sông này.

Cho đến khi công nghệ DNA dẫn các nhà điều tra đến Baechle vào tháng 5/2023. Các nhà chức trách đã sử dụng mẫu DNA từ đứa bé để tìm kiếm người thân có thể có.

Sau đó, các viên chức đã tiếp cận Baechle để xin mẫu DNA và cô đã thuê một luật sư. Để xác nhận sự trùng khớp DNA, các viên chức đã lục thùng rác của người phụ nữ và gửi mẫu đến Cục Điều tra Tội phạm Minnesota.Tại đó, các nhà điều tra xác định đứa trẻ chính là con ruột của người phụ nữ.

Người thân nói với cảnh sát rằng họ nhận ra ngay mặt dây chuyền màu xanh được tìm thấy cùng đứa trẻ và chắc chắn nó thuộc về Baechle. Người mẹ, họ nói, đã sưu tầm các thiên thần và mua một đồ trang trí thiên thần mỗi năm vào dịp Giáng sinh.

Người thân cho biết họ không liên lạc với người phụ nữ này và nói rằng bà đã sống trong một chiếc xe tải vào năm 2011.

Sau khi có kết quả xét nghiệm DNA, chính quyền tại Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Winona đã buộc tội Baechle về hai tội ngộ sát.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm, Cảnh sát trưởng Ron Ganrude cho biết: “Trong hơn 13 năm, cái chết thương tâm của Baby Angel đã đè nặng lên cộng đồng Winona.

“Bé ấy xứng đáng được hưởng nhiều hơn là một nấm mồ đầy nước. Cô ấy xứng đáng được hưởng nhiều hơn là một cuộc sống bị cắt ngắn. Và trong khi mẹ ruột của cô ấy vẫn ẩn náu, cộng đồng này đã dang rộng vòng tay ôm lấy cô bé này."

Baechle đã ra tòa vào thứ năm để hầu tòa. Cô được tại ngoại vô điều kiện với số tiền nộp 200.000 USD và tại ngoại có điều kiện với 20.000 USD.

Gần đây cô được thuê dạy một lớp tại Đại học Winona State vào học kỳ mùa xuân.

Trong tuyên bố gửi tới cơ quan truyền thông, trường đại học cho biết một giáo sư khác sẽ tiếp quản lớp thay cô.

Bình luận