Chờ...

Shipper bị người phụ nữ say rượu đánh túi bụi vì nhắc nhở đi đứng an toàn

TRUNG QUỐC - Một người phụ nữ say rượu ở Trung Quốc đã đá và tát một tài xế giao đồ ăn khi anh này nhắc nhở cô về an toàn giao thông, gây nên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.

Người phụ nữ 42 tuổi, họ Huang, đã bị cảnh sát Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc bắt giữ vì tấn công nhân viên giao hàng họ Ran trên phố vào đầu tháng này, tờ Xinmin Evening News đưa tin.

Nạn nhân tên Ran (21 tuổi) đã được đưa đến bệnh viện để điều trị, nhưng mức độ thương tích của anh không được báo cáo.

giao-hang-151024
Người phụ nữ say rượu ở Trung Quốc đã đá và tát một tài xế giao đồ ăn khi anh này nhắc nhở cô về an toàn giao thông

Huang đã say rượu vào hôm xảy ra vụ việc và ngồi sau chiếc xe đạp điện mà bạn cô ta lái.

Ran nhận thấy chiếc xe đạp đang lạng lách nguy hiểm, đã nhắc nhở họ về các quy tắc an toàn giao thông khi họ đến gần chiếc xe của anh.

Lời nói của anh khiến Huang khó chịu và tức giận đáp trả rồi kéo anh xuống đất.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy cảnh Huang đá Ran, giẫm lên mặt và tát anh.

Ran không chống trả, đã hét lên: "Chúng tôi, những người giao đồ ăn, không có quyền con người sao? Các người nghĩ rằng các người có thể đánh chúng tôi nhiều như các người muốn sao?".

Những người đưa thư khác tụ tập xung quanh và yêu cầu Huang dừng lại, trong khi bạn cô cố gắng thuyết phục cô rời đi, nhưng một người đưa thư nói: "Cô muốn bỏ đi sau khi đánh ai đó sao?"

Cảnh sát nhanh chóng có mặt và đưa Huang về đồn cảnh sát để thẩm vấn.

Đó là ngày đầu tiên Ran đi làm giao đồ ăn và anh cho biết mình đã bị tổn thương về thể chất và tinh thần sau vụ tấn công của Huang.

“Cô ấy đá vào người và đầu tôi. Tôi không đánh trả. Tôi vẫn còn khá choáng váng” - anh nói.

Sự việc này đã gây chấn động đáng kể trên mạng xã hội Trung Quốc.

“Người phụ nữ này thật vô lý! Cô ta nghĩ mình có thể làm bất cứ điều gì mình thích sao?” - một cư dân mạng nói trên Douyin.

Một người khác nói: “Anh ta còn quá trẻ và mới bắt đầu công việc. Sự cố này chắc chắn sẽ để lại dấu ấn lớn”.

“Người phụ nữ đó phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Chúng ta không thể để những người tốt bụng bị bắt nạt”, một người bình luận.