Chờ...

Shipper tử vong sau 18 giờ làm việc không ngừng, gây chấn động dư luận

VOH - Cái chết thương tâm của một người giao hàng 55 tuổi gây xôn xao dư luận khi ông qua đời trên chiếc xe máy điện của mình sau 18 tiếng làm việc liên tục.

Sự kiện này đã làm bùng lên cuộc tranh luận về phúc lợi và quyền lợi của những shipper tại Trung Quốc.

Yuan, được mệnh danh là "vua giao hàng" nhờ vào đạo đức nghề nghiệp và thói quen làm việc không ngừng nghỉ, đã qua đời trong giấc ngủ trưa trên xe vào rạng sáng ngày 6/9.

Theo một nhân chứng, ông đã làm việc từ 23 giờ ngày 5/9 đến 1 giờ sáng hôm sau khi một đồng nghiệp phát hiện ông gục trên xe. Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý lớn.

Shipper

Tài xế giao hàng qua đời khi đang ngủ trưa trên xe

Yuan từng kiếm được từ 500 đến 600 NDT mỗi ngày (tương đương 70 đến 85 USD), với thu nhập tăng cao hơn vào những ngày mưa. Ông thường làm việc đến 3h sáng và chỉ nghỉ ngơi vài giờ trước khi tiếp tục công việc lúc 6h sáng. Thói quen làm việc quá sức này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Yuan, người phải gánh vác trách nhiệm nuôi con trai 16 tuổi.

Trước khi qua đời, Yuan đã gặp tai nạn và gãy chân trong lúc giao hàng, nhưng chỉ nghỉ ngơi 10 ngày rồi quay trở lại công việc vì áp lực tài chính. Đồng nghiệp Zhao Hua chia sẻ rằng Yuan luôn làm việc không ngừng nghỉ để lo cho gia đình và chăm sóc con trai đang học tại Hàng Châu.

Cái chết của Yuan không chỉ gây sốc mà còn làm dấy lên những câu hỏi lớn về điều kiện làm việc khắc nghiệt của tài xế giao hàng tại Trung Quốc. Theo thống kê, số lượng tài xế giao hàng đã vượt quá 10 triệu người vào năm 2023, với Meituan và Ele.me – hai nền tảng lớn nhất – chiếm phần lớn thị phần. Áp lực thời gian và sự cạnh tranh khốc liệt trong ngành đã đẩy nhiều tài xế vào tình trạng kiệt sức, thậm chí dẫn đến cái chết.

Vụ việc của Yuan không phải là trường hợp duy nhất. Trước đó, vào tháng 8, một người giao hàng tại Hàng Châu đã phải quỳ gối xin lại chìa khóa xe sau khi bị nhân viên an ninh tịch thu vì vi phạm quy định giao thông. Những vụ việc như vậy tiếp tục đẩy cuộc thảo luận về quyền lợi và phúc lợi của người lao động trong ngành giao hàng lên cao trào, đặc biệt là khi nhiều người phải đối mặt với những giờ làm việc khắc nghiệt và rủi ro cao.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự xót xa trước cái chết của Yuan và kêu gọi cải thiện điều kiện làm việc cho các tài xế giao hàng. "Hy vọng kiếp sau ông ấy không phải chạy đua với thời gian nữa," một người bình luận đầy xúc động.