Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào tháng 2/2023 khi cô gái 25 tuổi giúp bạn trai nấu bữa tối cho bố mẹ anh tại Anápolis, miền trung Brazil.
Sự việc trở nên tồi tệ hơn sau khi Thais ngửi ớt dê ngâm và xoa nó lên mũi. Đây là loại ớt cay phổ biến trong vùng có xếp hạng Scoville (chỉ số đo độ cay của ớt) trong khoảng từ 15.000 đến 30.000.
Theo Jam Press, Thais sau đó đã bị ngứa họng và được đưa đến bệnh viện ở Anápolis. Rồi cô tiếp tục được chuyển đến một cơ sở điều trị ở quê nhà Goiânia, G1 đưa tin.

Các xét nghiệm cho thấy, cô gái bị sưng não (phù nề). Các chuyên gia tin rằng nguyên nhân là do phản ứng dị ứng với ớt. Điều ngày nghiêm trọng đến mức Thais đã hôn mê vài ngày sau khi ngửi ớt.
Trong khi đó, mẹ cô, bà Adriana Medeiros cho biết, con gái bà đã mắc các bệnh từ trước bao gồm viêm phế quản và hen suyễn.
Thais được xuất viện ngày 31/7, tuy nhiên, cô phải quay lại 4 ngày sau đó do bị sốt cao và nước tiểu có màu đỏ, G1 đưa tin.
Mặc dù ban đầu Thais dự kiến sẽ trở về nhà vào ngày 10/8, nhưng cô ấy lại bị co thắt phế quản – đường thở trong phổi bị thắt chặt - khiến cô ấy không thể rời đi.
Hiện tại, Thais chưa biết khi nào mới được về nhà vì các bác sĩ cũng không tiên lượng được.
Các bác sĩ lo lắng rằng, cô sẽ không thể tiếp tục các hoạt động bình thường bởi các vấn đề về thần kinh do thiếu oxy.
Bà Adriana nói với trang tin G1 của Globo Brazil: “Tôi nhớ con bé rất nhiều và tôi muốn con gái tôi trở về nhà, nhưng tôi hiểu rằng con bé cần phải ở lại đó (bệnh viện)”.