Trước đó vào trưa 3/7, khi đang điều khiển máy bay không người lái (drone) để phun thuốc sâu cho rẫy khoai lang gần sông Ba (xã Ia Tul, huyện Ia Pa), anh Nghĩa nghe tiếng người dân tri hô có trẻ em bị mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Nhanh trí, anh đã buộc dây thừng lên chiếc drone chuyên dụng và điều khiển bay ra giữa sông để hỗ trợ cứu nạn.
Hai cháu nhỏ là Kpă H'Niêm và Kpă Đại (cùng sinh năm 2012, trú tại làng Bôn Jứ) cho biết khi đang chăn bò, nước sông bất ngờ dâng cao, khiến các em bị cô lập giữa dòng.
Cùng lúc, anh Kpăh Quốc (23 tuổi, trú cùng xã) cũng bơi ra tiếp cận để hỗ trợ các em nhưng cả 4 người đều bị mắc kẹt.
Anh Nghĩa đã điều khiển drone mang dây thừng ra tiếp cận nhóm người bị nạn. Anh Quốc sau đó dùng dây thừng buộc vào người hai cháu nhỏ để lần lượt đưa vào bờ bằng lực kéo từ drone.
Người nhà cũng kịp thời tiếp cận bằng thuyền và đưa anh Quốc cùng cháu nhỏ còn lại vào bờ an toàn.

“Bé đầu nhẹ nên dễ kéo, bé thứ hai rung lắc nhiều khiến tôi lo lắng, nhưng may mắn cả hai đều an toàn. Lúc đó tôi mới dám thở phào,” anh Nghĩa chia sẻ sau sự việc.
Hành động kịp thời và sáng tạo của anh Trần Văn Nghĩa đã góp phần cứu sống các nạn nhân trong tình huống nguy cấp, nhận được nhiều lời khen ngợi từ người dân và chính quyền địa phương.