Một người đàn ông có biệt danh "Thợ mỏ số 3", quê ở huyện miền núi nghèo tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), đã khiến cộng đồng mạng xúc động với câu chuyện vươn lên ngoạn mục từ hầm mỏ đến giảng đường tiến sĩ.
Từ năm 12 tuổi, anh theo cha xuống mỏ than làm việc để phụ giúp gia đình có mẹ bệnh tật. Suốt những năm phổ thông, anh vừa học vừa làm đủ nghề từ bồi bàn, đầu bếp đến công nhân xây dựng, thợ mỏ.
19 tuổi, sau hai lần thi đại học, anh trúng tuyển vào một trường cao đẳng nghề ngành Kỹ thuật địa chất, rồi tiếp tục học lên đại học, cao học và tiến sĩ.
Thời gian học thạc sĩ, anh trải qua hơn một năm tại mỏ than Tashan, tỉnh Sơn Tây (Trung Quốc) để sống và làm việc.
Khi theo học tiến sĩ, anh tiếp tục để bản thân trải nghiệm tại một nơi khắc nghiệt hơn là khu tự trị Tân Cương.
Tháng trước, anh chính thức nhận bằng tiến sĩ từ Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Trong luận án, anh kể về hành trình đời mình, bày tỏ lòng biết ơn các chương trình xóa đói giảm nghèo quốc gia, thầy cô, người bạn cùng phòng tên Zhang và bạn gái gắn bó suốt nhiều năm.
Các chương trình quốc gia đã giúp anh không từ bỏ giấc mơ dù điều kiện gia đình không cho phép. Người bạn cùng phòng Zhang Yan đã hỗ trợ anh trong thời điểm tài chính khó khăn. "Chiếc điện thoại đầu tiên của tôi là do Zhang tặng. Tôi có 2 cái quần, trong đó 1 cái từng là của cậu ấy", anh chia sẻ.
Còn cô bạn gái anh gặp năm 27 tuổi là người luôn kề vai sát cánh với anh vượt qua năm tháng theo đuổi ước mơ đầy thử thách. "Cô ấy là ánh sáng của cuộc đời tôi. Chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành qua những năm tháng sát cánh bên nhau", anh viết.
Anh cũng dành nhiều lời tri ân đến cha mẹ, những người đã kiên cường, tảo tần hy sinh để là nguồn động lực lớn nhất giúp anh không từ bỏ ước mơ.
Dù không tiết lộ danh tính thật, anh hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ đang gặp khó khăn. Câu chuyện của "Thợ mỏ số 3" đã thu hút hơn 10 triệu lượt xem trên mạng xã hội.


