Host Khánh Tường:
Trong những câu trả lời của các số trước, anh Vinh cũng đã từng đề cập đến câu chuyện trong gia đình đôi khi có sự chênh lệch về thu nhập giữa vợ và chồng. Vợ thu nhập ít hơn chồng thì đâu đó mình cảm thấy dễ chấp nhận hơn. Nhưng có những gia đình người chồng kiếm ít tiền hơn vợ và tự nhiên anh ấy lại có một áp lực vô hình. Trong xã hội hiện đại, vì sao câu chuyện này vẫn khiến cho rất nhiều người đàn ông không chỉ áp lực mà còn cảm thấy bị tổn thương? Theo anh, đây có phải là một áp lực tổn thương hay không?
Chuyên gia tâm lý Nguyễn Công Vinh:
Tôi nghĩ đó chắc chắn là một phần áp lực thực tế. Đôi khi áp lực đó còn lớn hơn cả cảm xúc của con người.
Trong xã hội hiện đại, con người vẫn chưa thoát khỏi nếp nghĩ "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Dù sao chúng ta vẫn thuộc văn hóa Đông Á, tư tưởng đó vẫn còn nằm trong hầu hết chúng ta. Có người nói đó là nếp nghĩ phong kiến, lạc hậu, nhưng nếu để ý kỹ thì ở loài vật cũng vậy: con đực đi kiếm mồi để khẳng định sức mạnh và sự khôn khéo, còn con cái ở nhà lo sinh con, cho con bú và vén khéo tổ hang.
Xã hội hiện đại nói rất nhiều về bình đẳng, nhưng phần lớn đàn ông vẫn lớn lên với niềm tin mình phải là trụ cột. Điều này cũng có lý vì đàn ông có sức khỏe hơn và không phải chịu những thiệt thòi về mặt sinh lý tự nhiên như phụ nữ. Rất nhiều phụ nữ hiện nay cũng vẫn xem đàn ông là trụ cột. Nhiều khi chị em ngồi bàn luận với nhau, họ ít khi bình phẩm về gia đình có người chồng thành đạt hơn vợ, mà thường tập trung vào những gia đình có người vợ kiếm thu nhập nhiều hơn chồng.
Vì vậy, khi người vợ kiếm nhiều tiền hơn hoặc thành đạt hơn, nhiều người đàn ông bắt đầu cảm thấy mình kém cỏi, vị thế bị ảnh hưởng và không còn cảm giác mình quan trọng hay được cần đến. Điều đau nhất đôi khi không nằm ở số tiền kiếm được ít hay nhiều, mà là ánh mắt, thái độ đối xử dành cho nhau. Một câu nói vô tình như: "Có mỗi chuyện vậy mà cũng không lo nổi thì còn làm được gì" có thể chạm rất mạnh vào lòng tự trọng của người đàn ông. Đàn ông thường ít nói ra sự tự ti, họ chọn im lặng nhưng bên trong chịu áp lực rất lớn.

Tất nhiên không phải người đàn ông nào cũng như vậy. Có những người đủ trưởng thành để hiểu giá trị của mình không chỉ nằm ở tiền bạc. Tuy nhiên, xã hội Á Đông nhiều năm qua đã gắn nam tính với khả năng chu cấp cho gia đình, nên rất khó để người đàn ông không cảm thấy tổn thương khi bị lép vế về tài chính so với vợ. Nhiều phụ nữ vẫn giữ quan niệm này, càng làm cho người đàn ông bị ám thị nặng nề. Trong xã hội hiện đại, việc phụ nữ kiếm nhiều tiền hơn đàn ông là bình thường, thậm chí là một xu hướng. Người phụ nữ cần quan tâm điều này để giảm bớt áp lực cho người đàn ông của mình.
Nói tóm lại, đàn ông tổn thương không hẳn vì kiếm ít tiền hơn, mà vì sợ mình không còn được xem là một chỗ dựa vững chắc.



