Một tình huống hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta (Argentina) khi cảnh sát giao thông phát hiện một phụ nữ nằm trong cốp sau taxi trong lúc kiểm tra nồng độ cồn của tài xế, trang Khaosod đưa tin.
Sự việc diễn ra tại chốt kiểm tra trên đại lộ Avenida del Bicentenario. Cảnh sát yêu cầu dừng một chiếc taxi có biểu hiện bất thường — tài xế loạng choạng, nói năng không rõ ràng. Kết quả đo cho thấy người đàn ông say rượu, buộc lực lượng chức năng tạm giữ phương tiện.
Khi cảnh sát yêu cầu giao xe, tài xế tỏ thái độ chống đối, khiến họ càng nghi ngờ. Sau đó, khi mở cốp sau, lực lượng chức năng phát hiện một phụ nữ đang nằm ngủ bên trong.
Ban đầu, cảnh sát nghi ngờ đây là vụ bắt cóc hoặc giam giữ người trái phép và lập tức gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, người phụ nữ tỉnh dậy và cho biết mình là vợ của tài xế.
Theo lời người vợ, cô nghi ngờ chồng thường tán tỉnh khách nữ khi chạy taxi ban đêm, nên đã bí mật chui vào cốp xe để theo dõi. Cô còn mang theo chăn và nước uống, cho thấy kế hoạch này được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Vụ việc không cấu thành tội phạm, song người chồng vẫn bị xử phạt vì lái xe trong tình trạng say rượu và vi phạm quy định an toàn đối với hành khách.
Cảnh sát Salta sau đó khuyến cáo người dân nên giải quyết mâu thuẫn vợ chồng bằng đối thoại hoặc biện pháp hợp pháp, tránh những hành động nguy hiểm và dễ gây hiểu lầm như trường hợp trên.


