Đăng nhập

Xin chào Kbang, mùa trăng yêu thương ở non cao

00:00
00:00
00:00
VOH - 110 tình nguyện viên, mạnh thường quân chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - VOH hành trình đến huyện Kbang (Gia Lai) trao tặng 1300 phần quà trung thu “Vẽ giấc mơ cho em”.

Từ thị trấn Kbang, tỉnh Gia Lai, 3 chuyến xe chở 110 thành viên của đoàn nối đuôi nhau men theo đường Trường Sơn Đông để đến trường Mầm non Dakrong, xã Dakrong- nơi tổ chức chính Ngày hội Trung Thu "Vẽ giấc mơ cho em".

Đến nơi, ai nấy nhanh chóng bắt tay vào việc. Nhóm tập trung làm 2.000 hộp hủ tiếu mì trộn, nhóm sẵn sàng phục vụ 2.000 ly nước ngọt, nhóm khác tất bật sắp xếp 1.300 phần quà... Những đôi tay thoăn thoắt làm, những đôi chân ráo riết di chuyển chỗ này chỗ kia. Tất cả đều khẩn trương để ngày hội diễn ra thật vui tươi, chu đáo.

z5829654868572-b0ff85b4a95115d62066dc517dddf5ef_20240915173441Xem toàn màn hình
Nụ cười rạng rỡ khi chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - Đài TNND TPHCM mang đến cho các em nhỏ vùng cao một kỷ niệm Trung thu đáng nhớ - Ảnh: Thùy Vân

Khi tiếng trống lân vang lên rộn rã… hơn 2.000 người lớn và trẻ nhỏ nơi sân trường như vỡ òa trong niềm vui háo hức.

Lần đầu tiên, những đứa trẻ của 3 xã Dakrong, Krong và Kon Pne được đón một cái tết trung thu đủ đầy và hoành tráng đến thế.

Các em được ăn bữa trưa thật ngon, được xem múa lân, biểu diễn văn nghệ, được mang về nhà phần quà với quá nhiều món, nào bánh trung thu, lồng đèn, cặp, áo ấm, mền, áo mưa, dép, tất chân, sữa, nón, bình nước... Thích ơi là thích, vui quá là vui.

Mà đâu chỉ các em cười tít cả mắt, sướng rơn cả người khi đón nhận phần quà to nặng mà ông bà, cha mẹ đi cùng các em cũng ngập tràn thích thú.

Không khó để bắt gặp những hình ảnh như hai mẹ con cùng ngồi xuống góc sân, rón rén mở túi quà, lần lượt xem bên trong có những gì; rồi bao cô bé, cậu bé bước đi liêu xiêu vì túi quà to quá, nặng quá so với vóc người của em. Có em vác trên vai, em thì đội trên đầu, cõng trên lưng, có em khệ nệ ôm trước bụng... Như một giấc mơ, lần đầu tiên những đứa trẻ miền sơn cước có mùa trăng rằm trọn vẹn, vượt xa mong đợi.

z5829654862384-73e35559a82a227d848a12a3b76c290e_20240915173430
Ông Nguyễn Nam Tuấn, Phó Giám đốc đài TNND TPCM trao tặng số tiền 819 triệu đồng ủng hộ huyện Kbang chăm lo Trung thu cho trẻ em địa phương - Ảnh: Thùy Vân

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết: "VOH đã đem đến một Trung thu đầm ấm cho các em. Đây là chương trình lớn nhất từ trước đến nay với hơn 1000 cháu.

Là huyện vùng sâu, vùng xa, đời sống của bà con nhân dân còn nhiều khó khăn, nhất là các cháu học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Phần quà có ý nghĩa với bánh trung thu và áo lạnh cho các em đến trường".

Ngày hội Trung thu “Xin chào Kbang” có sự góp mặt của các em thiếu nhi đến từ 3 xã.

Nếu như xã Kon Pne phải huy động xe 16 chỗ luân phiên chở 200 em học sinh băng qua bao cánh rừng, dãy đồi để đến được nơi tổ chức, thì 100 em nhỏ của xã Krong phải dậy từ rất sớm, tập trung tại trường học rồi từng phụ huynh chở con mình bằng xe máy sang xã Dakrong. 30km đường rừng quanh co, uốn lượn, hành trình vui đón Trung thu với các em chưa bao giờ ấn tượng và khó phai đến vậy.

Những ký ức, khoảnh khắc tươi đẹp của ngày hội không chỉ ở lại trong lòng bà con, học trò, thầy cô giáo mà với các thính giả, tình nguyện viên, mạnh thường quân đồng hành cùng chương trình cũng lưu lại những cảm nhận đong đầy.

Ngày hội Trung thu đã khép lại, nhưng yêu thương của lòng nhân ái và sẻ chia vẫn theo chân các em trên bước đường về nhà. 1.300 em thiếu nhi ở những nơi khó khăn ở nhiều tỉnh khác như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bình Phước, Bình Thuận, Kiên Giang và TPHCM cũng được nhận phần quà ý nghĩa từ chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt.

Một mùa trăng ấm áp được vun vén, chắt chiu từ hàng ngàn tấm lòng sẽ băng qua những ngả đường, ngọn núi, con sông để mang đến niềm vui, tiếng cười cho gần 3.000 con trẻ.

Hoạt động "Vẽ giấc mơ cho em năm" 2024 do VOH vận động với tổng kinh phí gần 1,5 tỷ đồng, là món quà được gói ghém bởi những tấm lòng, sự yêu thương, sẻ chia vì một tương lai tươi đẹp hơn.

Bình luận