Ông Bernard Snyder và bà Jo Cartwright (96 tuổi) ở cùng viện dưỡng lão tại Austin, bang Texas, Mỹ. Sau một thời gian quen biết, ông Bernard cảm mến bà Jo. Ông định nhân sinh nhật lần thứ 98 sẽ ngỏ lời với bà và đã mời bà dự tiệc. Để đảm bảo bà Jo sẽ có mặt, ông mời thêm một số người bạn của bà. Bà Jo đã thật sự đến dự, cũng nhận ra ông Bernard nhìn bà suốt buổi tiệc.

Một người anh động viên ông Bernard nếu có tình cảm cần mạnh dạn hơn, có thể tặng bà Jo hoa hoặc quà.
Ông Bernard làm theo, mua bó hoa hồng và hộp kem sôcôla đặt trước cửa phòng bà Jo. Đợi một lúc ông quay lại kiểm tra và rất vui khi bà Jo nhận quà. Từ đó, họ bắt đầu hẹn hò và theo thời gian, tình cảm của họ ngày càng sâu đậm.
Cuộc hôn nhân trước của ông Bernard kéo dài 73 năm cho đến khi vợ ông qua đời vào tháng 7/2023. Bà Jo cũng chung sống với chồng 67 năm, chồng bà qua đời vào năm 2014.
Cả ông Bernard và bà Jo đều không nghĩ rằng họ sẽ có cơ hội yêu lại, nhất là khi đã ở tuổi xế chiều.
"Ông ấy là một quý ông thực thụ. Tôi nghĩ điều này không dễ dàng tìm thấy trong thời đại ngày nay. Ông rất tốt bụng và giàu tình cảm. Điều đó thật quý giá", bà Jo chia sẻ.
Ông Bernard bày tỏ cảm thấy mối quan hệ này thật đặc biệt bởi ông không hề nghĩ sẽ lại yêu ai cho đến khi gặp bà Jo.
Với ông, tình yêu này không chỉ là sự đồng hành hay tiện lợi tuổi già, mà là tình yêu chân thành và tôn trọng lẫn nhau.

Cặp đôi dành nhiều thời gian bên nhau. Ngoài những buổi ăn tối, họ cùng nhau đi dạo trong khuôn viên viện dưỡng lão và tập thể dục cùng nhau.
Hai ông bà đã họp bàn với gia đình về dự định kết hôn vào tháng 7/2024. Các con của hai ông bà dù bất ngờ nhưng hoàn toàn ủng hộ cha mẹ.
Ngày 1/11, cặp đôi tổ chức đám cưới tại viện dưỡng lão, nơi họ đang sống. Đám cưới được tổ chức đơn giản, ấm cúng bên người thân, bạn bè.
Câu chuyện tình yêu đầy ấm áp của họ đã truyền cảm hứng trong viện dưỡng lão. Mọi người đều yêu thích và tán thưởng câu chuyện tình yêu muộn màng của họ.