Khách sạn Arbez Franco-Suisse, hay còn gọi là L'Arbézie, nằm độc đáo trên đường biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ, tại làng La Cure. Được xây dựng theo phong cách đồng quê đặc trưng của vùng núi Jura, khách sạn này trở thành điểm đến thú vị cho những ai muốn trải nghiệm cảm giác "một đêm hai quốc gia".
Vị trí đặc biệt của khách sạn bắt nguồn từ Hiệp ước Dappes năm 1862, khi Pháp và Thụy Sĩ tiến hành trao đổi lãnh thổ nhỏ. Nhờ đó, các tòa nhà dọc biên giới được phép giữ nguyên vị trí, và khách sạn Arbez ra đời với một nửa nằm trên đất Pháp và nửa còn lại thuộc Thụy Sĩ.
Lợi dụng điều này, một doanh nhân địa phương đã xây dựng tòa nhà trên phần đất của mình, với mục đích kinh doanh xuyên biên giới. Năm 1921, một người tên Jules-Jean Arbez mua lại tòa nhà và biến nó thành khách sạn.

Một trong những điểm thú vị của khách sạn là đường biên giới vô hình chạy qua nhiều khu vực trong tòa nhà. Du khách có thể ngủ với đầu ở Thụy Sĩ và chân ở Pháp, hoặc ngược lại. Cửa sổ phòng nhìn ra hai trạm kiểm soát biên giới, một của Thụy Sĩ và một của Pháp, chỉ cách nhau vài mét.

Trong Thế chiến II, khi Đức chiếm đóng Pháp, khách sạn trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người tị nạn và phi công Đồng minh. Lý do là cầu thang dẫn lên các phòng nằm một phần trên lãnh thổ Thụy Sĩ, nên quân Đức không thể tiếp cận. Chủ khách sạn lúc bấy giờ, Max Arbez, đã được vinh danh là "Người công chính giữa các dân tộc" vì đã cứu giúp người Do Thái.
Khách sạn còn là nơi diễn ra các cuộc đàm phán bí mật giữa Pháp và Algeria vào những năm 1960, dẫn đến việc Algeria giành độc lập năm 1962.
Với vị trí đặc biệt, khách sạn cũng từng bị các cơ quan an ninh quốc tế để ý sau sự kiện 11/9, khi có nghi ngờ một phần tử khủng bố đã lợi dụng nơi này để vượt biên.
Việc nằm trên biên giới cũng mang đến những quy định pháp lý thú vị. Chẳng hạn, nếu bạn ngồi ở phần nhà hàng thuộc Pháp, bạn không thể gọi món phô mai Thụy Sĩ tomme Vaudoise do quy định nghiêm ngặt về sản phẩm sữa chưa tiệt trùng. Ngược lại, xúc xích Morteau của Pháp cũng không được phục vụ ở phần Thụy Sĩ. Tuy nhiên, bạn có thể thanh toán bằng cả euro và franc Thụy Sĩ, và các phòng đều được trang bị ổ cắm điện của cả hai quốc gia.

Alexandre Peyron, quản lý khách sạn thuộc thế hệ thứ ba trong gia đình, tự hào chia sẻ những câu chuyện lịch sử và ý nghĩa biểu tượng của khách sạn. Những tấm gương và cửa sổ không chỉ là vật trang trí mà còn tượng trưng cho sự kết nối giữa hai thế giới.
Một bản sao của bức tranh nổi tiếng "The Card Players" của Paul Cézanne được treo ngay tại vị trí biên giới chạy qua nhà hàng, nhắc nhở về một sự kiện thú vị trong những năm 1920 khi một nhân viên hải quan Thụy Sĩ phạt một nhóm khách vì sử dụng bộ bài Pháp trên lãnh thổ Thụy Sĩ mà chưa đóng thuế.
Khi đêm xuống, du khách trở về phòng và nhìn lại tấm bia đá từ năm 1863, đánh dấu đường biên giới trong sân khách sạn. Một bên là biểu tượng đại bàng của Đế chế Pháp thứ hai, bên kia là dòng chữ "Vaud" – tên một bang của Thụy Sĩ. Alexandre Peyron, quản lý khách sạn, chia sẻ: "Vaud là một phần của Liên bang Thụy Sĩ, nhưng đừng quên rằng phía bên kia cũng là một liên minh – Liên minh châu Âu."
Khách sạn Arbez Franco-Suisse không chỉ là nơi lưu trú, mà còn là một hành trình xuyên biên giới, xuyên thời gian, và xuyên qua những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc.