Trong đó đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa hậu vệ Alvaro Arbeloa và tiền vệ Cristiano Ronaldo, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Real Madrid 2 mùa liền. Arbeloa chắc chắn sẽ vất vả hơn trong việc ngăn chặn Ronaldo, người đồng đội đang trình diễn với phong độ cực tốt, ghi 3 bàn thắng và 4 lần dứt điểm chạm cầu môn sau 4 trận. Arbeloa cho biết: "Từ đầu giải, tôi chưa bao giờ nói chuyện với Ronaldo. Có thể tôi sẽ trò chuyện với anh ấy vào ngày mai khi chúng tôi gặp nhau. Chúng tôi biết Ronaldo đã chơi tốt như thế nào tại giải năm nay. Thế nên, thật sự rất khó ngăn chặn anh ấy vì anh ấy thì rất tự tin và chơi rất hay. Dù vậy, chúng tôi sẽ quyết tâm "khóa chặt" anh ấy".
Arbeloa tiết lộ đã chuẩn bị hơn mức bình thường cho cuộc đụng độ với đồng đội tại CLB. Arbeloa cho biết thêm: "Tôi biết sẽ rất khó vô hiệu hóa Ronaldo trong suốt 90 phút. Nhưng đó sẽ là một cuộc chiến thú vị với tôi. Nhân cuộc đụng độ này, tôi muốn kiểm tra khả năng của mình khi chống lại cầu thủ xuất sắc nhất thế giới".

Trong bóng đá hiện đại, đồng đội ở CLB gặp nhau chẳng có gì mới, nhưng hiếm khi có 1 trận đấu mà nhiều đồng đội tại CLB gặp nhau tại một giải lớn. Tại vòng chung kết Euro 2012, có tới 10 cầu thủ Real Madrid tham gia. Điều này cho thấy, sự thống trị của bóng đá Tây Ban Nha.
Với các cầu thủ đang chơi bóng tại La Liga, chẳng có gì xa lạ khi Andres Iniesta, Cesc Fabregas, Sergio Busquets và Xavi so tài với Ronaldo. Tuy nhiên, tại đấu trường cấp châu lụ, các cầu thủ sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo quốc gia. Thế nên dù đã nhiều lần giáp mặt nhau nhưng Iniesta cho rằng việc xuyên thủng hàng phòng thủ của Bồ Đào Nha sẽ vô cùng khó do được chỉ huy bởi hậu vệ giàu kinh nghiệm Pepe. "Dĩ nhiên, tôi biết Pepe rất tài năng, thật khó vượt qua. Anh ấy là 1 trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới. Anh ấy có thể tham gia tấn công, nhanh và rất lợi hại. Chúng tôi sẽ phải thật sự xuất sắc mới đánh bại họ".
Ronaldo đang có phong độ tốt, trong khi hàng thủ chơi chắc chắn nhưng Bồ Đào Nha bị đánh giá yếu thế hơn Tây Ban Nha do nhà đương kim vô địch đang sở hữu những cầu thủ tấn công xuất chúng như Xavi, Iniesta, David Silva, Fabregas. Chính vì vậy, các hãng cá cược nổi tiếng đều dự đoán chiến thắng sẽ thuộc về Tây Ban Nha. Và chúng ta chờ xem điều kỳ diệu có xảy ra ở cặp bán kết đầu tiên này không?!
