Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu vừa chính thức đón con trai đầu lòng, mở ra một chương mới đầy hạnh phúc trong cuộc sống hôn nhân. Bé trai chào đời khỏe mạnh, kháu khỉnh, được gia đình đặt tên thân mật là Renzo.
Chia sẻ về hành trình “vượt cạn”, nàng hậu cho biết cô lựa chọn phương pháp sinh mổ. Quá trình sinh diễn ra suôn sẻ, nhẹ nhàng hơn mong đợi. Sau sinh, dù những ngày đầu còn đau vết mổ, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng nhường chỗ cho niềm hạnh phúc khi được nhìn thấy con. “Có con bên cạnh, tôi vui quá nên không còn nhớ gì đến đau nữa”, cô xúc động kể lại.
Khoảnh khắc lần đầu gặp con, người đẹp không giấu được sự hồi hộp và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, tất cả nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cảm xúc thiêng liêng khi lần đầu được chạm vào sinh linh bé nhỏ của mình. Đó cũng là giây phút khiến cô cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết về ý nghĩa của hai tiếng “làm mẹ”.
Trong suốt hành trình mang thai và sinh nở, Chế Nguyễn Quỳnh Châu nhận được sự đồng hành trọn vẹn từ ông xã Phát Nguyễn. Nam doanh nhân đã chủ động sắp xếp công việc, hạn chế di chuyển giữa TP.HCM và Đà Lạt để chăm sóc vợ. Không chỉ vậy, anh còn cùng vợ tham gia các lớp tiền sản, chuẩn bị kỹ lưỡng kiến thức cho hành trình làm cha mẹ.
Hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con đã ổn định. Á hậu cho biết cô đang dành thời gian nghỉ ngơi, đồng thời tập làm quen với vai trò làm mẹ.




