Con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' qua đời ở tuổi 20

(VOH) – Sau thời gian chiến đấu chống lại bệnh ung thư máu, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành đã qua đời sáng ngày 2/11 tại Singapore.

Sau hai năm chiến đấu với căn bệnh ung thư máu, sáng ngày 2/11, con gái đạo diễn Đỗ Đức Thành là Đỗ Hạnh An đã qua đời tại một bệnh viện ở Singapore. Theo lời nam đạo diễn, gia đình sẽ hỏa táng Hạnh An tại Singapore và mang tro cốt về Việt Nam.

Sau sự ra đi của con gái, Đỗ Đức Thành đã viết một tâm thư trên trang cá nhân khiến nhiều người không giấu được sự xúc động.

Năm 2017, Hạnh An phát hiện bị bệnh ung thư máu và được gia đình đưa đến Singapore chữa trị.

Suốt 2 năm qua, đạo diễn Đỗ Đức Thành luôn cùng con gái đồng hành trong chặng đường chống lại căn bệnh ung thư máu với chi phí tổng cộng lên tới 30 tỷ đồng.

Tuy đứng trước nghịch cảnh nhưng cả hai cha con luôn thể hiện tinh thần lạc quan đến tận phút cuối cùng.

Con gái đạo diễn 'Những ngọn nến trong đêm' qua đời ở tuổi 20

Đạo diễn Đỗ Đức Thành và con gái Hạnh An

Trong vòng 1 tháng qua, cô gái 20 tuổi phải tiến hành ghép tủy 2 lần. Ngày 29/9, cô thực hiện ghép tủy lần một, tuy nhiên ca phẫu thuật không thành công khiến con gái Đỗ Đức Thành phải tiếp tục ghép tủy vào ngày 30/10 vừa rồi.

Sau phẫu thuật, sức khỏe con gái diễn biến xấu, đạo diễn Đỗ Đức Thành chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh của con gái cùng dòng chữ của cô bé trước khi hôn mê. "11h00 ngày 30/10 con ghép tuỷ 3, 4 tiếng sau con không thở được, buộc phải chuyển vào phòng chăm sóc tích cực. Bác sĩ nói con bị viêm phổi và giảm chức năng thận. Con vẫn mê man, phù và phải thở máy và lọc thận. Trước lúc mê đi, con ra hiệu không ai được khóc, con sẽ ổn. Con còn lo, viết chữ ĐẮT hỏi bố". Con vẫn đang kiên cường chiến đấu từng giây, từng phút. Xin mọi người hãy cầu nguyện, tiếp thêm sức mạnh cho con Anna hồi phục, bình an”.

Hạnh An là một cô gái nghị lực và mạnh mẽ 

Tháng 3/2019, nhà sản xuất kiêm diễn viên Mai Thu Huyền cùng với nhiều nghệ sĩ kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng để giúp đỡ đạo diễn Đỗ Đức Thành cùng Hạnh An tiếp tục chiến đấu chống lại bệnh hiểm nghèo.

Rất nhiều bạn bè, người hâm mộ đã động viên hai cha con và cầu chúc phép màu sẽ đến với Hạnh AnTuy nhiên, Hạnh An không may mắn qua khỏi, em ra đi ở tuổi 20 trong sự thương tiếc của mọi người.

Kim Ji Young 1982: Đâu cần nước mắt mới thấy lòng đớn đau.. - Kể một câu chuyện rất đỗi đời thường nhưng bộ phim Kim Ji Young 1982 lại khiến khán giả nhói lòng bởi nội tình đằng sau cuộc hôn nhân tưởng như ấm êm.