Gala “54 Dân Tộc Việt Nam” – hành trình âm nhạc và nhân ái được vinh danh bằng kỷ lục Việt Nam

Tối 23/12, gala tổng kết dự án “54 Dân Tộc Việt Nam” do Phúc Anh khởi xướng đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc.

Sau hơn một năm bền bỉ vượt núi rừng, băng suối và kết nối cộng đồng trên khắp dải đất hình chữ S, hành trình âm nhạc – nhân ái này chính thức được ghi dấu bằng kỷ lục Việt Nam dành cho bức tranh hoa sen đặc biệt của dự án.

Tại đêm gala, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) đã trao bằng chứng nhận xác lập kỷ lục với danh hiệu: “Bức tranh tô màu với chủ đề ‘Hoa sen 54 dân tộc Việt Nam’ được thực hiện qua các tỉnh thành do học sinh đến từ nhiều dân tộc khác nhau tham gia nhất”. Khoảnh khắc này không chỉ là sự ghi nhận về mặt hình thức, mà còn là lời tri ân dành cho một hành trình dài được xây dựng bằng sự tử tế, kiên nhẫn và niềm tin vào giá trị cộng đồng.

DSC00363

Theo chia sẻ từ ban tổ chức, gala không được xem là dấu chấm hết của dự án, mà là thời điểm để nhìn lại chặng đường đã qua bằng lòng biết ơn, đồng thời mở ra một hành trình mới bằng hi vọng và tinh thần đoàn kết. Âm nhạc, văn hóa và lòng nhân ái gặp nhau trong cùng một không gian, nhắc nhớ rằng sức mạnh của Việt Nam nằm ở sự đa dạng được kết nối bằng tình người.

Dự án “54 Dân Tộc Việt Nam” được khởi động từ giữa năm 2024, xuất phát từ mong muốn của Phúc Anh về một hành trình âm nhạc gắn liền với thiện nguyện và bảo tồn bản sắc. Trong hơn một năm, ê-kíp đã đi qua hàng chục tỉnh thành, từ các tỉnh vùng cao phía Bắc như Hà Giang, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Thái Nguyên, xuôi về miền Trung với Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng, Khánh Hòa, rồi tiếp tục vào Tây Nguyên và miền Nam, chạm tới Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tiền Giang, Cần Thơ, Cà Mau và TP.HCM.

KEN06108

Đó là những chuyến đi không hề dễ dàng. Có những bản làng chỉ vài trăm nhân khẩu, đường nhỏ đến mức xe không thể vào, cả đoàn phải đi bộ hàng giờ. Có những ngày mưa bão, sạt lở, ê-kíp phải dừng lại giữa rừng để chờ thời tiết ổn định. Nhưng cũng chính trong gian khó ấy, dự án đã chạm tới trái tim của 54 dân tộc Việt Nam, từ người Kinh, Chăm, Mông, Dao, Thái, Tày, Ê Đê, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Bru – Vân Kiều, cho đến người Ơ Đu – dân tộc ít người nhất Việt Nam hiện nay.

Tại mỗi điểm đến, Phúc Anh đều gặp gỡ các em học sinh đại diện cho từng dân tộc để cùng nhau tô màu lên bức tranh hoa sen – biểu tượng xuyên suốt của dự án. Mỗi cánh sen mang một gam màu riêng, tượng trưng cho bản sắc văn hóa, niềm tự hào và tinh thần đoàn kết. Sau hơn một năm, bức tranh được hoàn thiện với sự tham gia của đúng 54 em học sinh thuộc 54 dân tộc Việt Nam, trở thành minh chứng trực quan cho thông điệp “đa dạng nhưng không rời rạc”.

Song hành với hành trình văn hóa là chuỗi hoạt động thiện nguyện thông qua dự án cộng đồng OM. Hàng nghìn suất học bổng, sách vở, quà tặng và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay trẻ em vùng cao, với giáo dục được xác định là nền tảng cốt lõi mà dự án hướng đến lâu dài.

DSC00523

Từ những chuyến đi ấy, nhiều sản phẩm âm nhạc mang màu sắc cinematic đã ra đời như “Trẻ Vùng Cao”, “Ta Từ Đâu Tới”, “54 Dân Tộc Việt Nam”, “Mẹ Cò”. Mỗi ca khúc là một lát cắt đời sống, ghi lại phong tục, nhịp sinh hoạt và tinh thần của từng vùng đất. Phúc Anh từng chia sẻ, dự án không đặt cô ở vị trí trung tâm, mà để mỗi dân tộc tự kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc.

Đêm gala tổng kết là điểm hội tụ của hành trình đó. Khoảnh khắc bức tranh hoa sen được xướng tên kỷ lục đã khiến nhiều khách mời xúc động. Ngay sau lễ vinh danh, phiên đấu giá bức tranh kỷ lục được tổ chức trong không khí sôi nổi. Toàn bộ số tiền thu được sẽ tiếp tục phục vụ cho các hoạt động hỗ trợ giáo dục dành cho học sinh, sinh viên thuộc 54 dân tộc Việt Nam.

DSC01947

Chương trình trở nên lắng đọng khi Phúc Anh cùng các em nhỏ khiếm thính trình diễn ca khúc chủ đề “54 Dân Tộc Việt Nam”. Đặc biệt, nữ ca sĩ lần đầu giới thiệu phiên bản tiếng Anh của bài hát, kết hợp cùng Kyo York, mở rộng thông điệp đoàn kết đến khán giả quốc tế. Sự góp mặt của NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ – nhạc sĩ Jimmii Nguyễn và nhiều nghệ sĩ khác đã góp phần tạo nên một đêm nghệ thuật ấm áp, gần gũi.

KEN05685(1)

Khi ánh đèn khép lại, hình ảnh bức tranh hoa sen 54 sắc màu hiện lên rực rỡ, như chính tinh thần của dự án. Mỗi cánh hoa là một vùng đất, một câu chuyện, nhưng cùng tỏa sáng trong một chỉnh thể chung – bức tranh của niềm tự hào Việt Nam. Gala “54 Dân Tộc Việt Nam”, với kỷ lục được xác lập và những tấm lòng cùng hướng thiện, đã khẳng định rằng âm nhạc hoàn toàn có thể trở thành cây cầu nối bền bỉ giữa con người với con người, giữa bản sắc và tương lai.

Bình luận