Giành giật sự sống trong 108 giờ không ngủ

(VOH) – 108 giờ kinh hoàng vừa tung trailer chính thức hé lộ về các nhân vật trong phim cùng trải nghiệm về hội chứng mất ngủ.

Trailer mở đầu bằng loạt sự việc khó hiểu và rùng rợn xảy ra trong bệnh viện tâm thần bỏ hoang – địa điểm được một nhóm diễn viên chọn làm nơi luyện tập. Ý tưởng táo bạo này đến từ cuốn nhật ký dưới dạng một vở kịch của Dora Vigna – một bệnh nhân tâm thần và được thử nghiệm bởi Alma (Belén Rueda) – nữ đạo diễn luôn khao khát tìm tòi trong nghệ thuật.

Alma quyết định diễn tập vở kịch sắp tới của mình tại chính bệnh viện của Dora Vigna để các diễn viên có được trải nghiệm sâu sắc nhất khi hóa thân vào nhân vật. Thế nhưng, màn tập dượt này ngày càng trở nên đáng sợ và vượt ngoài sức tưởng tượng với những người trong cuộc.

Trailer chính thức hé lộ nhiều bí ẩn về việc trải nghiệm hội chứng mất ngủ:

Nữ diễn viên trẻ tài năng Bianca (Eva De Dominici) bắt đầu gia nhập nhóm với mong muốn được giao vai chính trong vở kịch. Tuy nhiên, càng ngày cô càng thấy áp lực bởi những yêu cầu khắt khe của Alma, cũng như không thể tránh khỏi sự mệt mỏi sau những đêm thức trắng triền miên. Bianca cảm nhận được thứ năng lượng vô hình đang lẩn khuất đâu đó trong bệnh viện tâm thần này, và “nó” đang điều khiển cô, khiến cô cảm thấy: “Như thể hồn tôi đã lìa khỏi xác.”

108 giờ kinh hoàng

Những chuyện rùng rợn liên tục xảy đến với Bianca, khi cô nhìn thấy những hình bóng kỳ lạ

Những chuyện rùng rợn liên tục xảy đến với Bianca, khi cô nhìn thấy những hình bóng kỳ lạ – luôn ẩn hiện sau ánh lửa. Họ là ai? Có phải Dora Vigna và những bệnh nhân đã chết? Càng khám phá nhiều bí mật nơi đây, Bianca càng cảm thấy bế tắc.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi Bianca bước gần tới cột mốc 108 giờ không ngủ? Liệu Bianca có thể vượt qua ranh giới tử thần ấy khi Dora, tác giả của vở kịch gốc dường như đang điều khiển mọi thứ và đẩy cô cùng các bạn diễn vào một kết cục bi thảm?

Phim dự kiến khởi chiếu vào ngày 18/5/2018 tại các rạp trên toàn quốc.