Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh ra mắt tác phẩm mới

(VOH) - Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã tung ra tác phẩm mới nhất chào đón năm 2018: Cây chuối non đi giày xanh.

Đây là tập truyện dài với câu chuyện về kỉ niệm cùng bọn trẻ ở thị trấn Hà Lam mơ mộng xứ Quảng, quê hương ông. Thị trấn Hà Lam thơ mộng đó còn có rất nhiều câu chuyện mang đậm không khí làng quê Việt: tiệm sách cho thuê nho nhỏ với toàn truyện kiếm hiệp và Quỳnh Dao.

Nhà văn chia sẻ, sau “Ngày xưa có một chuyện tình”, tác phẩm mà nhân vật lớn lên, có con. Dù là tác giả nhưng bản thân ông không thích điều này lắm.

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trả lời báo chí trong buổi họp báo ra mắt tác phẩm Cây chuối non đi giày xanh.

Vì vậy ông viết “Cây chuối non đi giày xanh” để cân bằng lại tâm lý của mình. Câu chuyện kết thúc khi nhân vật là học sinh lớp 9. Những trò quá đáng của nhân vật cũng chỉ dừng lại ở kiểu nghịch ngợm học trò. Nên ông rất thoải mái khi viết.

Lần đầu tiên có chú Tiểu. Và cuốn sách gắn với nhiều kỉ niệm tuổi thơ của ông. Sách in lần đầu 170.000 bản, trong đó có 20.000 bản bìa cứng. Nhà văn kí tặng tại đường sách TPHCM vào ngày 7/1.