Nhà hát kịch Sân khấu nhỏ vừa giới thiệu đến công chúng vở kịch ma hài trinh thám “Tiếng Hát Nửa Đêm”. Tác phẩm do NSND Mỹ Uyên đảm nhận vai trò Giám đốc sản xuất, Hoàng Phúc đạo diễn và Huỳnh Ngân viết kịch bản. Vở có sự tham gia của nghệ sĩ Phương Bình, NSND Mỹ Uyên, Ngọc Lan, Trọng Hiếu, Vũ Trần, Minh Đăng, Tạ Lâm, Huỳnh Thiện Trung, Nguyễn Hồng Đào, Huỳnh Nhu cùng nhiều diễn viên khác.
Lấy bối cảnh Nam Kỳ những năm 1960, “Tiếng Hát Nửa Đêm” xoay quanh vụ mất tích bí ẩn của Ngọc Lan, một cô đào hát tài sắc đang ở đỉnh cao danh vọng. Cô biến mất vào lúc nửa đêm khiến những người trong gánh hát đưa ra nhiều giả thuyết. Có người cho rằng Ngọc Lan đã rời đoàn để theo những lời săn đón của các công tử giàu sang. Thậm chí, tin đồn về một đám cưới bí mật cũng xuất hiện.
Sự việc chỉ được xác nhận khi em trai Ngọc Lan từ quê lên tìm chị và cho biết cô đã mất tích không dấu vết. Điền, chàng hậu đài chất phác và cũng là “nhân tình hờ” của nữ nghệ sĩ, trở thành nghi phạm đầu tiên.
Lo ngại gánh hát bị ảnh hưởng, ông Bảy Trưởng đoàn đưa Xíu, một cô bé bán chè có ngoại hình và giọng hát giống Ngọc Lan, lên sân khấu thế vai. Từ đây, vụ việc tiếp tục được điều tra với sự xuất hiện của Thám tử Tám Thử và một bà thầy tâm linh. Các nhân vật lần lượt tìm kiếm manh mối để làm rõ chuyện gì đã xảy ra với cô đào hát.
Khi những manh mối dần được hé lộ, câu chuyện về vụ mất tích đi đến một kết cục bi kịch. Nguyên nhân bắt nguồn từ một mối tình đơn phương bị khước từ. Tác phẩm đồng thời đề cập đến sự thiếu thốn tình cảm gia đình và một tuổi thơ bất hạnh, từ đó dẫn đến sự lạc lối của kẻ thủ ác.
Vở diễn kết hợp câu chuyện điều tra với các tình huống hài và yếu tố ma mị. Không gian trình diễn đa chiều của Sân khấu 5B được khai thác cùng âm thanh, ánh sáng để tạo không khí hồi hộp. Mạch phá án được xây dựng theo hướng lần lượt mở các nút thắt, đồng thời đan xen những tình huống gây cười.
“Tiếng Hát Nửa Đêm” cũng đánh dấu tác phẩm sân khấu chuyên nghiệp đầu tay của đạo diễn Hoàng Phúc sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Đạo diễn Sân khấu tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước đó, anh có nhiều năm làm việc tại Sân khấu 5B trong vai trò phụ trách âm nhạc và xử lý âm thanh.
Việc NSND Mỹ Uyên tạo điều kiện để Hoàng Phúc đảm nhận vai trò đạo diễn cũng thể hiện hướng đi của Sân khấu 5B trong việc trao cơ hội cho các đạo diễn trẻ. Với Hoàng Phúc, “Tiếng Hát Nửa Đêm” còn là dấu mốc đặc biệt khi anh thực hiện tác phẩm sân khấu chuyên nghiệp đầu tay, trong khi cha ruột Phương Bình cùng tham gia vở diễn. Từ vị trí diễn viên trên sân khấu đến người dàn dựng phía sau cánh gà, hai cha con cùng góp mặt trong một tác phẩm, tiếp nối công việc nghệ thuật của gia đình tại Sân khấu 5B.




