Phim đầu tay của Hà Phương bất ngờ được chọn trình chiếu tại LHP Mỹ

(VOH) - Sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng”, bộ phim điện ảnh “Finding Julia” của nữ ca sĩ, diễn viên Hà Phương sẽ có màn ra mắt tại LHP châu Á Thế giới tại Mỹ (AWFF) vào tối 28/10/2017.

Finding Julia đã vinh dự được chọn là một trong số ít các bộ phim chiếu ra mắt tại LHP uy tín Asian World Film Festival diễn ra ở kinh đô điện ảnh Los Angeles (Mỹ). Điều đặc biệt, Hà Phương cũng được chọn làm giám khảo cho LHP năm nay. Tuy nhiên, phim của cô sẽ chỉ chiếu ra mắt, không tham gia tranh giải.

Bộ phim sẽ có màn ra mắt tại thảm đỏ AWFF với sự góp mặt của Hà Phương cùng dàn diễn viên chính trong đó có những sao Hollywood như Richard Chamberlain (Tiếng chim hót trong bụi mận gai, Gia đình hoàn hảo) và Andrew McCarthy (Xinh đẹp với màu hồng), đạo diễn Igor Sunara (người thực hiện các MV nổi tiếng cho Whitney Houston, Liza Minnelli, Diana Ross, Rod Stewart, Bon Jovi, Barry Manillow...), cùng một số diễn viên Việt Nam như Kiều Chinh, bé Laurent Phạm…

Buổi ra mắt phim tại Los Angeles cũng hứa hẹn sẽ mở đường cho hoạt động chiếu chính thức của bộ phim tại thị trường Mỹ và Việt Nam vào dịp cuối năm nay.

“Finding Julia” xoay quanh câu chuyện bi kịch về cô gái lai Julia (Hà Phương) từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành. Julia có mẹ là một ngôi sao ca nhạc và điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, sau cái chết của mẹ, cô chuyển đến New York sống cùng người cha triệu phú người Mỹ (Andrew McCarthy).

Với khát khao được trở thành minh tinh trên màn bạc như người mẹ đã khuất, Julia dấn thân vào ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Cô gặp khó khăn về ngôn ngữ bản địa nhưng may mắn được bà ngoại (Kiều Chinh đóng) giúp đỡ. Ông thầy diễn xuất Igor (Richard Chamberlain) cũng hết lòng hỗ trợ cô học trò xinh đẹp.

Trong khi cuộc sống gặp vô vàn thử thách, Julia lại bị ám ảnh về cái chết bi thảm của mẹ trong một tai nạn xe hơi. Hàng đêm, cô thường gặp ác mộng và chính điều đó đã dần hé lộ ra những bí mật cô cố tình che giấu về quá khứ. Cho đến thời điểm bà ngoại qua đời, người cha lại trót yêu một phụ nữ khác (Paula Devicq), Julia có cảm giác như bị bỏ rơi. Cô sợ hãi, chới với khi xung quanh mình không còn bất cứ chỗ dựa nào về tinh thần ở thành phố phương Tây xa lạ.

Chia sẻ về bộ phim, Hà Phương cho biết: “Hà Phương thật sự rất hồi hộp, cảm giác ấy làm Phương mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Thực sự để làm một bộ phim với phần lớn ê-kíp là những chuyên gia hàng đầu của Hollywood là một thách thức rất lớn của Hà Phương và cũng là những trải nghiệm nhớ đời. Phương đang hồi hộp chờ xem những thước phim trên màn ảnh rộng và nhất là chờ thấy những phản hồi của người thân và khán giả khi xem bộ phim”.

Asian World Film Festival là liên hoan phim được tổ chức tại Los Angeles (Hollywood) định kỳ hàng năm. Liên hoan phim khai mạc vào ngày 25/10 và kết thúc vào ngày 2/11 tại Los Angeles. Sự kiện nhằm tôn vinh các tác phẩm điện ảnh châu Á cũng như thắt chặt liên kết giữa nền công nghiệp điện ảnh châu Á và Hollywood.

Trong hai năm qua, AWFF đã công chiếu 38 trong tổng số 56 phim châu Á đăng ký tranh tài tại giải Oscar cho hạng mục phim nước ngoài hay nhất, trong đó có Theeb của Jordan và phim ngắn “Paradise” của Nga.