Thổn thức với ký ức Sài gòn qua hình ảnh

(VOH) - Triển lãm “Sài Gòn 3 Mét Vuông” khai mạc ngày 07/07 tại Blanc Artspace, Quận 3, TPHCM.

Đây là dự án nghệ thuật minh họa về cuộc sống Sài Gòn trong vòng ba mét vuông của nhóm bạn Maxk Nguyễn (Creative Director), Đỗ Thái Thanh (Art Director) và Quốc Dũng (Typography).

Những bác xe ôm, gánh hàng rong, tiệm vẽ bảng hiệu bằng tay, những sạp báo, quán hớt tóc vỉa hè, phố người Hoa… được thu vào một khung tranh nhỏ nhắn đầy màu sắc và gợi nhắc những kỷ niệm xưa về Sài Gòn.

Hình ảnh được phối đèn led tại buổi triển lãm

Maxk Nguyễn – người khơi nguồn ra ý tưởng này chia sẻ: “Đây là những hình ảnh vô cùng thân thuộc nhưng đã hoặc đang dần mất đi ở Sài Gòn, mình tự hỏi liệu 30 năm hình ảnh ấy có còn tồn tại hay không.

Vì thế mình muốn tạo ra những bức ảnh, tổ chức buổi triển lãm để lưu giữ những hình ảnh đó và để mọi người trân trọng nó hơn. Từ “3 Mét Vuông” thể hiện cho việc càng ngày góc văn hóa càng bị thu hẹp đi.”

Maxk Nguyễn

Tại triển lãm, người tham dự còn được trực tiếp tham gia vẽ “Sài Gòn 3 Mét Vuông” của riêng mình. Những bức ảnh đẹp cũng sẽ được trưng bày tại đây.

Các bạn trẻ hào hứng tham gia tự sáng tác “Sài Gòn 3 Mét Vuông”

Mô hình tại triển lãm

Triển lãm “Sài Gòn 3 Mét Vuông” diễn ra từ 10h ngày 7/7 đến 18h30 ngày 09/07.