Thậm chí bị truyền thông địa phương gắn mác là "người đàn ông cặn bã của thế kỷ".
Vụ bê bối khiến danh tiếng và sự nghiệp của Trương Trí Hằng bị tuột dốc không phanh và lâm vào cảnh nợ nần do bị mất nhiều hợp đồng, dự án giá trị, không ai trong làng giải trí muốn hợp tác với anh.
Năm 2019, Trương Trí Hằng kết hôn với một nữ khán giả hâm mộ anh tên là Âu Yến Văn, sau đó liên tục cho ra đời 3 cậu con trai trong vòng 4 năm nhưng cả hai thường xuyên đối mặt với tin đồn rạn nứt hôn nhân.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, giọng ca sinh năm 1984 đã cho biết về tình hình hiện tại của mình.
Anh thừa nhận hình ảnh của bản thân đã bị hủy hoại nghiêm trọng, ngay cả khi đang đi trên đường cũng bị mọi người phỉ nhổ, gọi anh là "người đàn ông cặn bã".
Kể từ khi bước chân vào giới showbiz, Trương Trí Hằng thường xuyên vướng vào những tin đồn liên quan đến quan hệ nam nữ, mãi đến khi hẹn hò với nữ diễn viên kiêm người mẫu Lương Hạo Ân, những tin đồn này mới không còn xuất hiện.
Tháng 7/2019, Trương Trí Hằng khiến mọi người hết sức ngỡ ngàng khi anh bất ngờ thông báo đã kết hôn và đã có con. Đáng lưu ý, vợ anh không phải là Lương Hạo Ân mà là nữ khán giả Âu Yến Văn.
Không bao lâu sau đó lại xuất hiện thông tin nam ca sĩ họ Trương là người 'bắt cá năm tay' khi có quan hệ tình cảm với nhiều cô gái cùng một lúc, trong đó có Lương Hạo Ân.
Khi vụ việc bị phanh phui, Trương Trí Hằng đã lên tiếng công khai xin lỗi những cô gái bị anh lừa tình, vợ anh cũng đã tha thứ cho anh, sau đó cả hai chính thức đăng ký kết hôn vào tháng 9/2019.
Tháng Giêng năm ngoái, đến lượt Âu Yến Văn khiến mọi người hết sức ngạc nhiên khi cô bất ngờ thông báo: "Chúng tôi đã ly hôn".
Trương Trí Hằng đã tìm mọi cách để giữ chân vợ và níu kéo cuộc hôn nhân, cuối cùng cả hai lại làm lành trong chớp nhoáng, đồng thời tiết lộ anh đã lên chức làm cha lần thứ 3.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ Sing Tao Daily, Trương Trí Hằng lần đầu tiên đề cập đến tình hình hiện tại của mình, cho biết hình ảnh của anh đã sụp đổ hoàn toàn sau scandal 'bắt cá năm tay'.
Anh chia sẻ, trong một lần đến chợ mua đồ, anh bị một người phụ nữ trung niên đứng bên cạnh phỉ nhổ, gọi anh là "người đàn ông cặn bã". Không những thế, ngay cả người đường bắt gặp anh cũng đều thốt lên câu "muốn vứt anh vào sọt rác!".
Trương Trí Hằng cho biết khi đi làm, anh từng bị ông chủ cho nghỉ việc với lý do "ảnh hưởng đến hình ảnh công ty"; cũng có trường hợp khi đi xin việc, chủ doanh nghiệp xem qua chứng minh thư của anh liền lập tức từ chối tuyển dụng.
Chính vì những lý do này, đến nay không có việc làm nào anh làm quá nửa năm, điều này khiến anh rất áp lực về mặt kinh tế.
Về cuộc hôn nhân với Âu Yến Văn, nam ca sĩ cho rằng "hôn nhân là cả đời" nên anh không có ý định ly hôn, bây giờ anh chỉ mong bản thân có thể trở thành tấm gương sáng cho các con noi theo và anh sẽ tích cực đối mặt với những lỗi lầm của mình trong quá khứ.




