Sáng 4/9, tại Bệnh viện Nhi đồng 1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Bệnh viện Nhi Đồng 1 tổ chức Lễ khai giảng “Lớp học Vui vẻ” năm học 2026-2027, dành cho các em bệnh nhi đang điều trị dài ngày. Đây là hoạt động nhằm tạo điều kiện để trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được tiếp tục học tập, giao lưu, vui chơi và duy trì tinh thần lạc quan trong quá trình điều trị.
Qua đó, Thành phố tiếp tục kết nối các nguồn lực xã hội, đồng hành và chăm lo để các em có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật, nuôi dưỡng ước mơ và sớm trở lại trường học.
Lớp học vui vẻ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 được triển khai từ năm 2023, duy trì thường xuyên mỗi ngày tại hai điểm học, với khoảng 20 lượt bệnh nhi tham gia mỗi buổi. Các em được học những môn học chính như Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và Kỹ năng sống, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô tình nguyện và nhân viên công tác xã hội. Không chỉ giúp các em duy trì việc học, lớp học còn tạo nên một không gian vui vẻ, tương tác và sẻ chia ngay trong bệnh viện.
Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 phát biểu tại Lễ khai giảng: “Lớp học vui vẻ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 không chỉ là nơi giúp các em tiếp tục việc học mà còn là nơi để chúng ta nói với các em rằng dù ở đâu, dù đang điều trị bệnh, các em vẫn có quyền được học tập, được vui chơi, được ước mơ và được đón một ngày khai giảng của riêng mình. Chúng tôi mong rằng mỗi tiết học, mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười tại lớp học hôm nay sẽ giúp các em vơi đi phần nào những lo lắng, đau đớn trong bệnh tật, tiếp thêm nghị lực để các em kiên cường điều trị và sớm trở về với mái trường, với thầy cô, với bạn bè và hơn hết chúng tôi mong rằng các em sẽ không cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau vì chỉ đang mang trong mình một căn bệnh. Bệnh viện và cộng đồng sẽ luôn đồng hành cùng các em để nơi đây không chỉ là nơi chữa bệnh mà còn là nơi giữ gìn tuổi thơ, nuôi dưỡng tri thức và chắp cánh những ước mơ của các em. Mỗi bài học, mỗi nụ cười hôm nay sẽ tiếp thêm nghị lực để các cháu vượt qua bệnh tật và sớm trở lại mái trường”.
Không chỉ duy trì việc học, Lớp học vui vẻ còn mang đến cho các em bệnh nhi một không gian gần gũi như ngôi nhà thứ hai, nơi các em được học tập, giao lưu và tiếp thêm niềm tin trong quá trình điều trị. Từ mô hình tại Bệnh viện Nhi đồng 1, thành phố hướng đến việc nhân rộng những lớp học ý nghĩa tại các cơ sở y tế có trẻ em điều trị dài ngày. Qua đó, mỗi bài học không chỉ mang đến kiến thức mà còn góp phần tiếp thêm nghị lực để các em sớm bình phục và trở lại trường học.
Bà Trương Thị Bích Hạnh Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu: “MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh hiện nay đang triển khai chương trình đồng hành cùng trẻ em bị bệnh hiểm nghèo và trong quá trình triển khai chương trình này chúng tôi đã nhận được sự quan tâm chung, sức đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân. Trong thời gian tới chúng tôi cũng mong muốn sẽ nhận được nhiều hơn những nguồn lực xã hội để MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp cùng với các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố và sẽ có nhiều hơn những hoạt động, những lớp học ý nghĩa như thế này. Chúng tôi mong muốn rằng tất cả những cơ sở y tế có điều trị bệnh dài hạn cho trẻ em và có nhu cầu thì đều có được những mô hình, những lớp học hoặc là những mô hình khác dành cho trẻ em tại các cơ sở y tế”.
Trong lễ khai giảng Lớp học vui vẻ năm học 2026-2027, Chương trình đã trao 10 phần quà cho giáo viên và 100 phần quà cho các em học sinh, nhằm động viên các thầy cô duy trì lớp học và mang thêm niềm vui đến các bệnh nhi trong năm học mới. Với những phụ huynh có con điều trị dài ngày, Lớp học vui vẻ không chỉ giúp các em duy trì việc học mà còn mang đến thêm niềm vui trong những ngày ở bệnh viện. Chính sự gần gũi, tận tình của thầy cô và môi trường học tập đặc biệt này đã giúp nhiều em có thêm động lực để vượt qua bệnh tật.



Chị Đỗ Thị Đức chia sẻ: “Khi con tôi đến đây được các bác sĩ nhiệt tình. Một cái lớp học như thế này thì tôi chưa từng thấy và khi đến đây thì các cô giáo ở bên cạnh, cho cháu được vào lớp học này và các cháu vượt qua căn bệnh của mình. Tôi mong rằng không riêng con tôi mà tất cả những bệnh nhân ở trong bệnh viện này sẽ vào lớp học để cho con cháu được khuây khỏa và phấn đấu chữa bệnh dù nặng hay nhẹ”.
Một vị phụ huynh khác chia sẻ: “Ngày mai bé được khai giảng, nhưng do bệnh nên bé không thể khai giảng. Bữa nay cho bé khai giảng trước để bé có tinh thần, sắp tới bé khỏi bệnh thì về với trường lớp. Lớp học tình thương này tạo tinh thần cho bé, để khi bớt bệnh, bé sẽ về quê và học tiếp. Tinh thần học của bé ở quê rất tốt, nhưng do điều kiện của bé bệnh cho nên những môn học để đi thi tỉnh là cô giáo bé không cho do bé đi thường xuyên đi tái khám với nhập viện. Mặc dù đau nhưng tinh thần học bé rất phấn đấu. Cảm ơn bệnh viện, từ bác sĩ đến điều dưỡng trong bệnh viện rất nhiệt tình điều trị cho con tôi”.



Ở Lớp học vui vẻ, những giờ học còn được xen kẽ bằng các hoạt động vui chơi, sẻ chia để các em tạm quên đi những ngày điều trị. Với các bệnh nhi, nơi đây không chỉ có những bài học mới mà còn có những người bạn, những tiếng cười và cả những ước mơ được tiếp tục theo đuổi khi khỏi bệnh. Bệnh nhi Siêu Hoàng Long, 13 tuổi nói: “Ở đây rất là vui, còn có mấy bạn tốt bụng biết chia sẻ đồ cho con chơi, rất là vui. Con ước mơ con làm đầu bếp để nấu ăn. Con sẽ ăn uống nhiều để hết bệnh rồi về đi học. Con chúc các bạn mau mạnh khỏe, mau hết bệnh để đi học tiếp”.
Một bệnh nhi khác năm nay 6 tuổi, em đã điều trị tại bệnh viện hơn 4 năm và thường xuyên phải nhập viện điều trị: “Hôm nay con rất vui vì đi chơi ở lớp học vui vẻ, hôm nay có rất nhiều bạn. Con sẽ cố gắng vượt qua bệnh để đi về nhà, đi học”.
Một ngày khai giảng đặc biệt, khi người đứng lớp không chỉ trao đi kiến thức mà còn được nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình. Qua từng buổi học, từng hoạt động cùng các em nhỏ, những thay đổi tích cực không chỉ đến với học sinh mà còn lan tỏa đến phụ huynh và cả người giáo viên. Và có lẽ, những cảm xúc của ngày hôm nay sẽ là một dấu ấn không thể nào quên trong hành trình ấy. Bạn Minh Anh, nhân viên CTXH của bệnh viện, là giáo viên đứng lớp chia sẻ: “Các anh chị phụ huynh biết được là khi nằm viện các con và bản bản thân các anh chị không một mình. Mình đi vô đây thì sẽ được các cô chú cùng đồng hành cũng như y bác sĩ cùng đồng hành, không có ai bỏ lại phía sau và ai cũng được yêu thương. Có những bạn khi vào đây thì các bạn chưa được đi học, nhưng mà sau đó mình dạy mình chỉ cho các bạn biết được các mặt chữ rồi các bạn đánh vần được. Mình thấy những thay đổi rất tích cực. Không chỉ bản thân các em mà cả ba mẹ cũng thấy được điều thay đổi tích cực của con trong thời gian nằm viện”.



Cũng trong buổi sáng ngày 4/9, tại Bệnh viện Ung Bướu Thành phố, Lớp học “Hoa Hướng Dương” năm học 2026-2027 cũng được khai giảng, với 10 phần quà đến với giáo viên và 120 phần quà được trao đến các em học sinh. Đặc biệt, Phòng đọc sách và Tham vấn tâm lý tại Khoa Ung bướu Nhi cũng được khánh thành, tạo thêm một không gian để các em đọc sách, thư giãn, giao lưu và được hỗ trợ về tinh thần trong quá trình điều trị. Những lớp học và không gian dành riêng cho bệnh nhi đang góp phần để hành trình điều trị không làm gián đoạn việc học, đồng thời tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua bệnh tật và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

