Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh thăm lớp học tình thương của cô giáo 78 tuổi

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương tặng sách giáo khoa, quà và bánh trung thu cho học sinh. Ông Nguyễn Mạnh Cường tặng cô Ba một máy tính xách tay phục vụ việc dạy học.

Tối 7/9, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, cùng đoàn công tác đến thăm lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - thăm cô giáo Nguyễn Thị Ba tại lớp học tình thương phường Thủ Dầu Một tối 7/9 - Ảnh: Nhật Thịnh _ TTO
Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh - thăm cô giáo Nguyễn Thị Ba tại lớp học tình thương phường Thủ Dầu Một tối 7/9 - Ảnh: Nhật Thịnh - TTO

Tham gia đoàn có bà Nguyễn Thị Nhật Hằng, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh; bà Nguyễn Thu Cúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Dầu Một cùng lãnh đạo địa phương.

Lớp học dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phần lớn theo cha mẹ từ nơi khác đến, chưa có điều kiện đến trường và phải đi bán vé số để mưu sinh.

Lớp hiện do cô Nguyễn Thị Ba, 78 tuổi, giáo viên nghỉ hưu, đứng lớp. Ban ngày cô bán vé số, buổi tối dạy chữ cho các em.

Tại buổi thăm, ông Nguyễn Mạnh Cường thăm hỏi cô Nguyễn Thị Ba và các học sinh, đồng thời ghi nhận quá trình duy trì lớp học trong nhiều năm.

Không có lễ khai giảng như những ngôi trường khác, nhưng lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh vẫn rộn ràng tiếng cười, ấm áp tình người - Ảnh: Nhật Thịnh - TTO
Không có lễ khai giảng như những ngôi trường khác, nhưng lớp học tình thương tại phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh vẫn rộn ràng tiếng cười, ấm áp tình người - Ảnh: Nhật Thịnh - TTO

Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị chính quyền địa phương phối hợp, hỗ trợ các em hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ cần thiết. Sở Giáo dục và Đào tạo được đề nghị nghiên cứu giải pháp hỗ trợ lớp học, hướng dẫn và tạo điều kiện để các em được xác nhận quá trình học tập, bảo đảm quyền và cơ hội học tập.

Dịp này, lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo và địa phương tặng sách giáo khoa, quà và bánh trung thu cho học sinh. Ông Nguyễn Mạnh Cường tặng cô Ba một máy tính xách tay phục vụ việc dạy học.

Cô Nguyễn Thị Ba trước đây là giáo viên Trường tiểu học Tương Bình Hiệp, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ. Cô nghỉ hưu năm 2003 và hiện sống một mình, thu nhập từ lương hưu và bán vé số.

Năm 2016, cô biết đến lớp học tình thương tại phường Phú Cường, nay là phường Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh, và bắt đầu tham gia dạy học tại đây. Đến nay, cô đã gắn bó với lớp khoảng 10 năm.

Với tấm lòng yêu trẻ, cô Ba vẫn ngày ngày đi bán vé số, tối về dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn suốt 10 năm nay -  Ảnh: Nhật Thịnh - TTO
Với tấm lòng yêu trẻ, cô Ba vẫn ngày ngày đi bán vé số, tối về dạy cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn suốt 10 năm nay -  Ảnh: Nhật Thịnh - TTO

Trong quá trình bán vé số, cô gặp nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn cũng đi bán vé số. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, cô đưa các em đến lớp để dạy chữ.

Ngày 5/9, lớp học tổ chức khai giảng năm học mới với sự tham gia của cô Ba, học sinh và một số phụ huynh.

Cô Ba cho biết việc duy trì lớp học xuất phát từ mong muốn giúp những trẻ em không có điều kiện đến trường được học chữ và những kiến thức cơ bản.