Sáng nay 11/6, gần 143.000 thí sinh tại TPHCM cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn Ngữ văn - môn thi mở màn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ghi nhận tại các điểm thi ở TPHCM, tâm lý chung của các thí sinh sau giờ thi khá phấn khởi.
Suốt 120 phút thi của con cũng là 120 phút trong tâm trạng hồi hộp, thấp thỏm của không ít các bậc phụ huynh có mặt tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn (phường Xuân Hòa). Chị Lê Thị Thùy Linh chia sẻ với chúng tôi: “Hồi hộp còn hơn con. Tối qua tôi cứ sợ ngủ quên nên đặt báo thức 2g dậy, 4g dậy, rồi 5g30 để gọi con dậy, tại nhà hơi xa điểm thi. 5g40 ăn sáng xong thì hai mẹ con sang tới đây lúc 6g20. Tôi cũng lo lo không biết con làm bài có tốt không.”
Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng thoải mái, hài lòng, em Dương Tấn Phước, trường Nguyễn Thị Minh Khai, cho biết: “Em thấy đề khá vừa sức và thực tế. Nhất là câu nghị luận về Steve Jobs em thấy khá hay. Đề cũng không quá khó, không quá dễ. Em nghĩ mình đạt khoảng 6 - 7 điểm. Khó nhất là phần phân tích thơ vì em không ôn nhiều, em không tự tin lắm ở phần này.”
Còn em Từ Hà Linh, trường THPT Marie Curie, đánh giá: “Đề cũng dễ ạ. Khó nhất thì em nghĩ là ở câu phân tích thơ nhưng cũng trong những gì đã được ôn. Nếu học sinh viết tốt thì điểm sẽ cao, còn về phần em chắc chỉ khoảng 5 điểm thôi vì Văn không phải môn sở trường của em. Em thấy trên mục tiêu mà mình để ra và em khá hài lòng về bài làm của mình.”
Em Trương Thảo Uyên Minh, học sinh trường THPT Marie Curie cho hay: “Đề này cũng có sự phân hóa cao. Câu dễ là phần tiếng Việt còn câu khó là phần nghị luận Văn học 4 điểm. Em thấy các bạn trong phòng thi làm khá ổn, ai cũng làm 2 tờ hết. Năm nay em nghĩ khó hơn năm ngoái vì câu nghị luận văn học chiếm đến 4 điểm, trong khi năm ngoái thì nghị luận xã hội 4 điểm. Cảm thụ bài thơ của Nguyễn Đình Thi thì em làm không tự tin lắm vì không hiểu hết ý sâu xa, nhưng em cũng mong được trên 6 điểm."
Là thí sinh đặc biệt của điểm thi, em Trần Hồ Hoàng Phúc, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thành phố Thủ Đức, bị liệt hai chân từ nhỏ, nhưng em vẫn luôn nỗ lực nuôi dưỡng ước mơ vào ngành Sư phạm Ngữ văn của trường Đại học Sư phạm TPHCM. Hoàng Phúc tự đánh giá về bài thi sáng nay của mình: “Em rất thích các câu hỏi mà Bộ Giáo dục ra trong đề thi năm nay, nhất là câu về vai trò của người trẻ trong sự sáng tạo, phát minh công nghệ, góp phần thay đổi thế giới và nước nhà. Làm bài xong thì em rất vui vì làm được hết các câu. Em mong mình sẽ đủ điểm để đậu vào trường Đại học Sư phạm TPHCM.”
Tại điểm thi trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (phường Chợ Quán), thí sinh đa số phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi. Em Gia Huy, học sinh lớp 12 chuyên Toán, Trường Phổ thông Năng khiếu, cho biết tổ hợp xét tuyển đại học của em không có môn Ngữ văn nên không đặt quá nhiều áp lực với bài thi. Tuy vậy, em khá tự tin với phần làm bài của mình và dự đoán sẽ đạt mức điểm trên trung bình.
“Em thấy phần đọc hiểu khá dễ, không quá sức với em. Em hơi bất ngờ khi nhận đề vì trước đó em nghĩ câu 2 điểm sẽ là câu nghị luận văn học, còn 4 điểm sẽ là nghị luận xã hội, nhưng đề năm nay lại trái ngược với dự đoán của em. Em không chuẩn bị nhiều do nghị luận văn học. Dù vậy em nghĩ mình làm cũng ổn dù có hơi bất ngờ khi đọc đề.”
Theo nhận xét chung của các giáo viên, đây là một đề thi được xây dựng khá sát với định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 trở đi: ngữ liệu hoàn toàn ngoài sách giáo khoa, chú trọng năng lực đọc hiểu, tư duy phản biện và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Đề có tính thời sự, gắn với các vấn đề công nghệ, AI và tri thức - những chủ đề gần gũi với thế hệ học sinh hiện nay. Tuy nhiên, văn bản đọc hiểu thiên về lĩnh vực công nghệ, nên có thể gây khó khăn cho một bộ phận học sinh ít vốn hiểu biết xã hội.
Chiều nay, các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào bài thi bắt buộc thứ hai là môn Toán với thời gian 90 phút.
