Chiều 13/2 (26 tháng Chạp), ngay từ đầu giờ, người dân Hà Nội đồng loạt rời thành phố về quê nghỉ Tết khiến các bến xe và cửa ngõ Thủ đô rơi vào tình trạng quá tải.
Chiều 26 tháng Chạp, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài - Ảnh: TPO
Lượng phương tiện tăng đột biến làm nhiều trục đường hướng tâm và vành đai ùn ứ kéo dài, người tham gia giao thông mệt mỏi.
Trên tuyến Vành đai 3, từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì thường xuyên xảy ra tắc nghẽn, có đoạn ùn cả trên cao lẫn dưới thấp.
Các tuyến Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, Nghiêm Xuân Yêm hướng về phía Nam luôn chật kín phương tiện. Dòng xe nối đuôi nhau đổ về khu vực Quốc lộ 1A, di chuyển chậm chạp.
Anh Nguyễn Tri Việt (quê Hưng Yên) cho biết: "Tôi di chuyển về quê đón Tết Nguyên đán bên gia đình nhưng di chuyển hôm nay rất mệt mỏi.
Một đoạn đường từ Cầu Giấy về Linh Đàm mà tôi di chuyển mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Hiện vẫn đang chôn chân tại khu vực đường Vành đai 3 qua Linh Đàm mà không biết khi nào mới về tới quê".
Theo anh Việt, áp lực giao thông chiều 13/2 tăng cao bất thường do quá đông người và phương tiện cùng lúc ra đường.
Tương tự, anh Lương Văn Phấn (quê Ninh Bình) chia sẻ: "Hôm nay tôi về quê với khoảng cách 70km, bình thường tôi di chuyển tốn hơn 1 giờ nhưng với tình hình giao thông hôm nay tôi dự đoán sẽ kéo dài gấp đôi thời gian và cũng có thể dài hơn nữa...".
Không chỉ các tuyến vành đai, nhiều trục hướng tâm như Giải Phóng - Ngọc Hồi, Nguyễn Văn Cừ cũng ùn tắc, đặc biệt tại các nút giao.
Càng về chiều tối, mật độ phương tiện tại khu vực cửa ngõ tiếp tục tăng, nhiều nơi kẹt xe kéo dài.
Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, lượng hành khách tăng mạnh. Ngay từ đầu giờ chiều, khu vực sảnh chờ và quầy bán vé đã chật kín người mang theo vali, quà Tết và nhiều hành lý.
Khoảng 14h tại bến Giáp Bát, xe khách hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu đi lại.
Hành khách chủ yếu về các tỉnh phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và cả các địa phương xa như Đà Nẵng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hoàng Kim Ánh, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, cho biết cô có mặt ở bến từ đầu giờ chiều để về Thanh Hóa sau khi kết thúc ca làm thêm buổi sáng.
"Em sợ để muộn sẽ đông, khó mua vé. Về sớm được chút nào hay chút đó, còn kịp ăn bữa cơm tối với gia đình", Ánh nói.
Bên ngoài các bến xe, phương tiện chở đầy đồ đạc nhích từng mét để rời Thủ đô. Từ đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đến tuyến Ngọc Hồi - Quốc lộ 1A hướng Nam, mật độ xe dày đặc, nhiều đoạn di chuyển chậm do lượng người rời thành phố tăng mạnh trong ngày làm việc cuối cùng của năm.




