Theo báo Korea Times, sự việc được phát hiện khi nữ tiếp viên chuẩn bị bay với lộ trình từ Incheon, Hàn Quốc tới Bangkok, Thái Lan.

Sau quy trình kiểm tra an ninh, cô bị một nhân viên an ninh tại sân bay quốc tế Incheon chặn lại vì phát hiện có đạn thật bên trong túi xách.
Cảnh sát đã tịch thu viên đạn và cho phép tiếp viên hàng không lên máy bay. Sau chuyến công tác, nữ tiếp viên có khả năng bị điều tra thêm.
Báo cáo điều tra nội bộ của Korean Air chỉ ra nữ tiếp viên này không có ý định gây ra mối đe dọa an ninh.
Hãng khẳng định nữ tiếp viên đã mang theo chiếc túi cũ mà cô từng dùng khi còn nhỏ và không hề biết bên trong có đạn. Theo điều tra của cảnh sát, cô nhặt viên đạn thật trên đường từ cách đây rất lâu và cất trong túi tới nay.
Báo chí và dư luận Hàn Quốc kêu gọi hãng hàng không quốc gia phải tăng cường nâng cao kiểm tra an ninh khi gần đây, hãng liên tục vướng bê bối liên quan tới an ninh.
Cách đây vài tháng, các nhân viên vệ sinh cũng phát hiện một viên đạn bên dưới ghế trên một chuyến bay từ Incheon tới Milan, Italy trong lúc dọn dẹp buồng lái trước chuyến bay.
Hồi tháng 3/2023, hãng hàng không này bị chỉ trích nặng nề vì để một hành khách trên chuyến bay từ Incheon tới Manila mang theo 2 viên đạn. Cuối cùng máy bay từ Korean Air phải quay đầu về nơi xuất phát ngay sau khi cất cánh.