Picture of the author
Picture of the author
SGK CTST Ngữ Văn 6»Bài 2: Miền Cổ Tích»Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện...

Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện Sọ Dừa siêu hay

Top các bài văn Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện Sọ Dừa lớp 6 siêu hay, ấn tượng có dàn ý chi tiết để tham khảo. Giúp học sinh mở rộng kiến thức và có thêm ý tưởng viết văn đạt điểm cao

Xem thêm

Trong truyện cổ tích Sọ Dừa có nhiều nhân vật để lại ấn tượng và nhân vật cô Út là một trong những nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc cả về tính cách và hình tượng mà người xưa muốn gửi gắm vào cho nhân vật này. Dưới đây là các bài văn mẫu VOH Giáo dục giới thiệu đến các em học sinh về đề bài Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện Sọ Dừa

Dàn ý phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện Sọ Dừa ngắn gọn

Mở bài

 Giới thiệu câu chuyện, giới thiệu nhân vật cô Út

- Sọ Dừa - một truyện cổ lí thú và hấp dẫn, đã phản ánh một quan niệm sâu sắc của người xưa về việc "Ở hiền gặp lành".

- Trong câu chuyện, chúng ta gặp phải một người đàn ông giàu đó là phú ông, người có ba cô con gái. Trong số đó, có một cô gái tên cô Út, không chỉ xinh đẹp mà còn hiền lành. Cô ấy xứng đáng được hưởng hạnh phúc và chia sẻ cuộc sống với chàng trai tài năng và siêng năng, Sọ Dừa.

Thân Bài

- Cô Út - người giàu lòng nhân ái:

  + Cô Út không như hai chị gái, không khinh bỉ hay xa lánh Sọ Dừa. Mỗi ngày, cô đều chịu khó mang cơm nước đến cho Sọ Dừa và đối xử với anh ta bằng tình cảm chân thành.

  + Cô Út nhìn thấy trong cái hình dạng xấu xí của Sọ Dừa một bản chất tốt đẹp: anh ta cần cù, siêng năng và tài giỏi. Một lần tình cờ, cô chứng kiến Sọ Dừa biến thành một chàng trai tuấn tú nên cô Út đã đem lòng yêu mến anh.

  + Cô Út dũng cảm đồng ý trở thành vợ của Sọ Dừa, điều đó chứng tỏ cô không sợ vượt qua những định kiến khắt khe của xã hội về giàu nghèo, sự phân biệt và địa vị.

- Cô Út - hình tượng người vợ thủy chung:

  + Sọ Dừa đã đỗ Trạng nguyên và được đại diện nước ta đi xứ người. Hai vợ chồng buộc phải xa nhau.

  + Bị hai chị gái độc ác hãm hại, cô Út bị rơi xuống biển, cá kình nuốt chửng may mắn dạt vào một hòn đảo hoang. Nhưng cô không chùn bước, kiên nhẫn chờ đợi chồng trở về.

  + Nhờ tiếng gáy của gà trống, Sọ Dừa tìm được người vợ của mình. Hai vợ chồng được sum họp. Cô Út xứng đáng nhận được một cuộc sống vui vẻ, êm đềm và hạnh phúc.

Kết bài

- Cô Út là biểu trưng con người hiền lương, đại diện cho lòng nhân ái và những tốt đẹp.

- Cuối cùng, câu chuyện kết thúc một cách tốt đẹp. Gửi gắm ước mơ của nhân dân ta về sự công bằng, về chiến thắng của cái thiện, người tốt thì luôn gặp được nhiều may mắn. 

Xem thêm:

Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện Sọ Dừa - Văn mẫu 1

Từ khi còn nhỏ, bà nội đã kể cho em nghe nhiều câu chuyện cổ tích thú vị. Những nhân vật tốt bụng và tài năng như Thạch Sanh, cô Tấm, An Tiêm và Lang Liêu đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc. Trong số đó, có truyện Sọ Dừa kể về một nhân vật hiền hậu và rất tốt bụng là cô Út. Cô cùng chàng Sọ Dừa viết lên mối lương duyên tốt đẹp mà bao người hằng ao ước.

Cô Út là một người giàu lòng nhân ái. Cô không quan tâm đến việc mình là con gái Phú ông mà phải mang cơm lên núi cho người đầy tớ chăn bò. Ngược lại cô đối xử với Sọ Dừa có ngoại hình khác thường, xấu xí một cách ân cần và tử tế. Cô thương người như thương thân mình không tỏ ra khinh thường kẻ khác như hai cô chị.

Đối với người đang bị mắc kẹt với ngoại hình kỳ dị như Sọ Dừa thường cảm thấy vô cùng tủi hổ, buồn bã. Nhưng chỉ cần một chút cảm thông và sự quý trọng từ thái độ, hành động của cô Út đã khiến cho chàng Sọ Dừa yêu quý hết lòng người con gái không vì vẻ ngoài hay giàu nghèo mà đối xử tệ với người khác.

Cô Út có một trái tim chân quý. Trái tim nhân hậu ấy đã cho cô một cái nhìn chính xác về cuộc sống và con người. Từ những lần đưa cơm cho Sọ Dừa, cô đã thân thiết hơn và có thiện cảm với chàng, lại thêm lần cô Út chứng kiến hình hài thật của anh cùng tài năng thổi sáo tuyệt vời đã làm cô thêm yêu mến. Tiếng sáo như tiếng lòng tiết lộ tâm tư và ước vọng của Sọ Dừa. Cô Út âm thầm lắng nghe và nhận ra điều đó. Từ đó, cô đã khám phá ra bí mật của Sọ Dừa.

Dưới vẻ bề ngoài xấu xí, Sọ Dừa thật ra là một chàng trai tuấn tú và tài năng. Điều này cũng tương tự trong cuộc sống, tâm hồn cao thượng bị ẩn giấu dưới hình dạng ngoại hình tầm thường. Cô Út đã chứng minh rằng vẻ ngoài không quyết định đến tâm hồn, cho dù trông rất kì dị nhưng Sọ Dừa hiền lành, chất phác và rất hiếu thảo. Điều đó càng khẳng định rằng khi nhìn vào vấn đề mọi người nên suy xét kỹ càng dùng tâm hồn của mình để cảm nhận, không nên vì bề nổi ở ngoài mà nhận xét bên trong.

Cô Út đã hành động theo lời khuyên của trái tim. Cô đã đồng ý lấy Sọ Dừa mặc cho sự khinh thường và chế giễu từ gia đình, đặc biệt là từ hai chị gái. Khi mẹ cùng chàng Sọ Dừa mang đủ lễ vật sang nhà, phú ông rất bối rối vì không muốn con gái mình lấy một kẻ đầy tớ nhỏ bé. Tuy nhiên, do lời hứa của mình ông không thể nuốt lời thêm sự tham lam vô đáy, trước mắt còn có rất nhiều sính lễ quý giá. Nên ông bèn gọi ba cô con gái lên để hỏi ý kiến. Hai chị gái chỉ biểu lộ sự khinh bỉ, chỉ có cô Út e lệ tỏ ý tán thành. Bởi vì cô Út đã nhận ra phẩm chất tốt đẹp của Sọ Dừa và cũng thầm yêu mến anh ta. Hành động đó chứng tỏ cô là một phụ nữ thông minh và dũng cảm, sẵn sàng vì tình yêu mà dám vượt lên những quan điểm cứng nhắc trong xã hội phong kiến.

Vì lòng nhân hậu và tình yêu thương, cô Út đã kết lên mối lương duyên cùng Sọ Dừa. Họ sống hạnh phúc bên nhau. Sau đó, Sọ Dừa thi đỗ Trạng nguyên, cô trở thành bà Trạng. Tuy nhiên, hai chị gái ghen ghét đã lập mưu hại cô. Nhờ sự giúp đỡ từ chồng, cô thoát khỏi một kiếp nạn. Cô bị cuốn trôi vào một hòn đảo hoang. Những vật chồng cô dặn mang theo trở thành bạn đồng hành trung thành của cô. Hòn đá được dùng để tạo lửa, dao xẻ cá ăn giúp cô sống sót trên hòn đảo. Một đôi gà nhỏ trở thành người bạn duy nhất trên đảo cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng cô. Cô Út kiên cường và kiên nhẫn, ngày đêm đợi chờ người chồng yêu quý. Nghị lực, ý chí kiên cường và niềm tin vào tình yêu đã cung cấp sức mạnh cho cô. Cuối cùng, cô Út đã được đoàn tụ với gia đình. Còn vợ chồng cô sống hạnh phúc bên nhau, kết thúc có hậu. Điều này làm thỏa mãn những mong ước trong lòng của những người đã nghe truyện Sọ Dừa.

Hàng ngàn năm đã trôi qua, nhưng hình ảnh của cô Út, người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh đã ghi sâu trong lòng nhiều người. Truyện Sọ Dừa vẫn luôn là câu chuyện được người Việt Nam yêu thích và truyền miệng.

Phát biểu cảm nghĩ về cô út trong truyện Sọ Dừa - Văn mẫu 2

Trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, câu chuyện cổ tích "Sọ Dừa" được coi là một tác phẩm đáng giá và mang ý nghĩa sâu sắc.

Câu chuyện kể về một cặp vợ chồng già, không có con cái và phải sống nhờ vào lòng nhân từ của phú ông. Một ngày, khi bà đi rừng hái củi, bà uống nước từ một sọ dừa và sau đó bà mang thai, sau một thời gian ngắn sinh ra một đứa bé kỳ dị, không có chân không tay, hình dạng tròn như quả dừa. Đứa bé này biết nói và bà đã quyết định nuôi nấng nó và đặt tên là Sọ Dừa. Vì thương mẹ, cậu bé Sọ Dừa trở thành người thay thế để chăm sóc đàn bò của phú ông.

Ba cô con gái của phú ông luân phiên đến đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai chị gái thường xuyên chế giễu và xem thường cậu, chỉ có cô út đối đãi với Sọ Dừa một cách tử tế. Cô út nhận ra vẻ đẹp nội tâm đằng sau ngoại hình kỳ dị của Sọ Dừa và tràn đầy tình yêu thương và lòng hiếu thảo. Sọ Dừa đã xin mẹ qua nhà phú ông xin hỏi cưới và nhận lời thách cưới của ông ta. Tưởng rằng Sọ Dừa sẽ không thể chuẩn bị đầy đủ sính lễ thách cưới nhưng đến ngày hẹn một lễ cưới hoành tráng, Sọ Dừa đến mang đủ lễ vật và cướiÚt.

Với sự xuất hiện của Sọ Dừa, hình dạng thật của anh ta được tiết lộ và anh trở thành một chàng trai vô cùng tuấn tú. Đạt được thành công trong kỳ thi Trạng Nguyên và được nhà vua bổ nhiệm làm sứ giả, Sọ Dừa trước khi đi đã tặng cho vợ mình một hòn đá lửa, một con dao và hai quả trứng gà để phòng tránh tai họa. Trong lúc Sọ Dừa vắng mặt, hai chị gái âm mưu hại cô út bằng cách đẩy cô xuống biển với ý định cướp lấy danh bà Trạng. Nhờ những vật mà Sọ Dừa đã đưa luôn nhắc cô luôn mang theo bên mình, cô Út đã thoát chết và được chồng cứu trên đường trở về. Hai vợ chồng được đoàn tụ còn hai người chị khi mọi chuyện bị vỡ lở họ cảm thấy xấu hổ và bỏ đi biệt tích.

Từ câu chuyện cổ tích "Sọ Dừa", ta có thể thấy sự tương quan giữa ngoại hình và phẩm chất nội tâm của nhân vật. Dù Sọ Dừa có hình dạng kỳ dị, tròn như quả dừa, không tay không chân nhưng bên trong anh ta lại thông minh và tài giỏi. Mâu thuẫn giữa bên ngoài và bên trong của Sọ Dừa khẳng định giá trị thực sự của một người và cũng thể hiện ước mơ của con người về một cuộc sống mới. Đặc biệt, câu chuyện nói lên vẻ đẹpÚt bởi tấm lòng nhân hậu và trái tim chân thành, cô khẳng định một vẻ đẹp không phải làm từ vật chất.

Út đại diện cho những người sống bằng tình yêu thương và giàu lòng nhân ái. Ở hiền gặp lành, người tốt thì sẽ luôn được nhận những điều tốt đẹp. Đó là mong muốn của nhân dân ta gửi gắm qua nhân vật cô Út, nên cô xứng đáng được hạnh phúc.

Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện cổ tích Sọ Dừa - Văn Mẫu 3

Khi nhắc đến câu chuyện Sọ Dừa, truyện cổ tích nổi tiếng và rất quen thuộc của Việt Nam, không ai không biết về cô Út - một nhân vật chính xuất sắc và đại diện cho những đức tính của người con gái xưa: đoan trang, hiền hậu, nết na, thùy mị, đặc biệt là thông minh và sắc sảo.

Khác với hai chị gái đanh đá, tham lam, ác nghiệt, luôn hắt hủi và khinh rẻ Sọ Dừa. Cô út lại được miêu tả là một người con gái hiền lành, tốt bụng, luôn sống vì người khác, không ngại khó, ngại khổ. Ngay từ những câu văn mở đầu miêu tả vẻ đẹp của Cô út, cô hiện lên với vẻ đẹp trong sáng và hiền lương. Ban đầu, cô không biết Sọ Dừa là một chàng trai đẹp trai, tuấn tú, chỉ biết anh mang một vỏ dừa làm vỏ bọc bên ngoài xấu xí lại rất kỳ dị. Tuy là con gái của phú ông, nhưng cô chưa bao giờ khinh bỉ hay coi thường Sọ Dừa; ngược lại, cô luôn đối đãi với anh rất tử tế. Cô đều đặn mang cơm cho Sọ Dừa, không bỏ sót bữa nào. Trái lại, hai chị gái luôn cho thấy thái độ tỏ ra là con người của ông chủ luôn xem thường Sọ Dừa, khi nhắc đến việc mang cơm đến cho anh, họ tỏ thái độ phản đối, miệt thị.

Khi phú ông có ý định cho con gái gả cho Sọ Dừa và thông báo điều này, cô Út mặc dù rất vui nhưng vẫn e thẹn, ấp úng, ngập ngừng, chị nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Từ đầu, cô cũng đã có thiện cảm với Sọ Dừa và nhận ra anh không phải là một người tầm thường như mọi người đánh giá. Cô là một người hiếu thảo, luôn biết nghe lời bố mẹ và là một người vợ hiền dâu thảo.

Hai người sau khi cưới, Sọ Dừa quyết dùi mài kinh sử rồi thi đỗ Trạng Nguyên. Với tài năng của mình, Sọ Dừa được vua tin tưởng phong chức cao và cử anh đi sứ, trước khi đi anh đưa cho vợ một con dao, một hòn đá lửa và hai quả trứng đồng thời dặn cô phải mang theo bên mình. Cô Út đã nghe theo lời chỉ bảo của chồng. Đúng như dự báo của Sọ Dừa, hai chị gái âm mưu sát hại cô để cướp chồng lên danh bà Trạng. Họ cố tình đẩy cô xuống biển, nhưng may mắn cô thoát nạn và nhờ vật dụng mà chồng cô nhắc nhở mang theo bên người nên đã sống sót, cô lấy con dao rạch bụng cá kình và giết nó. Xác của cá dạt vào bờ, cô leo lên bờ và sử dụng hòn đá lửa để sưởi ấm. Cuối cùng gặp lại chồng và quay về cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Sự trừng phạt cuối cùng đã đến với hai cô chị. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta về triết lý cuộc sống, ở hiền gặp lành và người tốt sẽ gặp may mắn. Cô Út thể hiện lòng hiếu thảo, lương thiện sẽ không bị hại bởi âm mưu kẻ gian và nhờ tấm lòng chân thật của mình cô đã làm bà Trạng, được chồng yêu thương, sống hạnh phúc tới già.

Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện cổ tích Sọ Dừa - Văn Mẫu 4

Trong văn học dân gian, truyện cổ tích luôn là thể loại được ưa thích và rất tiêu biểu. Dù đã tồn tại từ lâu đời, nhưng truyện cổ tích vẫn luôn đầy sức sống, vô cùng cuốn hút và không bao giờ mai một trong lòng độc giả, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ ngày nay. Một minh chứng điển hình cho điều này chính là truyện cổ tích Sọ Dừa, một câu chuyện được rất nhiều người yêu thích ở Việt Nam, đặc biệt nhân vật cô Út mang nhiều nét đẹp của người con Việt nhất.

Sọ Dừa thuộc thể loại truyện người đội lốt vật hoặc người mang lốt xấu xí, đây là một đề tài khá phổ biến trong truyện cổ tích Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Câu chuyện này cũng chung nhịp điệu với các truyện như Lấy Chồng Rế, Người Lấy Cóc, Nàng út Ống Tre... Tất cả đều kể về những nhân vật có hình dạng ngoại hình xấu xí, dị dạng nhưng lại sở hữu vẻ đẹp bên trong tuyệt vời, bao gồm cả tài năng và phẩm chất tốt.

Sự ra đời của Sọ Dừa thật kì lạ, đáng ngạc nhiên, từ khi bà mẹ mang thai cho đến khi cậu bé chào đời. Bà mẹ đói khát và đã uống nước từ một quả sọ dừa đựng đầy nước mưa. Khi Sọ Dừa sinh ra, cậu bé không có chân, không có tay, giống như một quả sọ dừa vậy, lăn lê trên sàn nhà mà không thể thực hiện bất kỳ hành động nào. Điều này gây phiền toái và lo lắng cho bà mẹ vì hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Sự ra đời của Sọ Dừa cũng giống như sự ra đời kì diệu của những nhân vật như Thánh Gióng hay Thạch Sanh từ gốc cây đa. Tuy nhiên, sự ra đời của Sọ Dừa có điều đặc biệt và đáng sợ hơn nữa. Nhưng mặc dù vậy, đặc điểm này lại tạo ra sự bất ngờ cho chúng ta về nhân vật đáng yêu và thông minh của chàng Sọ Dừa trong truyện.

Tưởng chừng như cục thịt đỏ hỏn đó sẽ lăn lông lốc mà không có bất cứ giá trị gì, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Ngược lại, Sọ Dừa là một người rất tài giỏi và thông minh. Những phẩm chất đặc biệt này được thể hiện qua hàng loạt tình huống trong truyện. Ngay từ khi còn nhỏ, Sọ Dừa đã thể hiện tài năng khi giúp cha mẹ chăn bò. Cậu chăm chỉ chăn bò đến mức con nào con nấy đều no bụng, trong khi chính cậu chỉ ngồi trên võng thổi sáo cho đàn bò gặm cỏ. Sọ Dừa còn đòi cưới con gái út của phú ông, dù phú ông đưa ra lời thách cưới cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Sọ Dừa vẫn đủ khả năng hoàn thành hết tất cả các lễ vật thách cưới và chuẩn bị đủ trang phục cưới cùng hàng loạt giai nhân. Vì vậy, lễ cưới được tổ chức một cách trang trọng và ngạc nhiên của mọi người. Cô và chàng Sọ Dừa kết duyên, chàng chăm chỉ học hành và được làm quan. Khi chàng vắng nhà, cô Út bị hai chị tính kế ném xuống biển. May mắn, người tốt thì luôn gặp những điều tốt đẹp. Cuối cùng hai vợ chồng lại được đoàn viên. Nhân bữa tiệc Sọ Dừa đã giấu vợ trong buồng để trừng trị hai người chị ác độc, từ đó chứng minh sự thông minh và cách cư xử khôn khéo của mình. Từ đó, tác giả dân gian đã tạo ra sự đối lập, trái ngược hoàn toàn giữa hình dạng bên ngoài và phẩm chất bên trong của nhân vật Sọ Dừa. Dẫu vẻ ngoài của Sọ Dừa xấu xí, dị dạng và kì quái, nhưng bên trong lại là tài năng cùng phẩm chất tuyệt vời của một con người chân chính và cao cả. Sự biến đổi kỳ diệu từ một cậu bé có hình dạng ngoại hình kỳ lạ lại có thân phận thấp hèn vụt trở thành một chàng trai tuấn tú, thông minh và thành đạt, chính là sự thống nhất về lý tưởng giữa hình thức bên ngoài và phẩm chất bên trong của nhân vật Sọ Dừa.

Giá trị thật sự của Sọ Dừa đã được thể hiện thông qua tình yêu của cô Út, người sau này trở thành vợ anh. Cô hiền lành và có lòng thương người, cô đã đối xử với Sọ Dừa rất tốt. Đặc biệt, cô đã nhìn thấu được tấm lòng của Sọ Dừa, lại may mắn biết rằng "Sọ Dừa không phải là kẻ phàm trần", anh ta là một người tài năng và có đức độ. Cô Út đã nhìn thấy những phẩm chất trong sáng nhất của Sọ Dừa, những giá trị mà con người ta thường bị vẻ ngoài che đậy. Nhân dân đã gửi gắm vào Sọ Dừa những ước mơ và khát vọng về sự công bằng, tự do và hạnh phúc lứa đôi. Sọ Dừa, từ một người bình thường bị coi thường và xấu xí, đã trở thành một người đẹp đẽ, thông minh và tài giỏi, xứng đáng được hưởng hạnh phúc. Đồng thời, Sọ Dừa đã khơi dậy niềm tin trong chúng ta. Niềm tin đó trở thành đạo lý mà nhân dân ta vẫn truyền dạy: những người lương thiện, tài giỏi sẽ nhận được niềm vui, cũng như hạnh phúc còn những kẻ độc ác và tham lam sẽ bị trừng trị.

Câu chuyện này ca ngợi giá trị thực sự và vẻ đẹp bên trong của con người. Nó cũng nhấn mạnh rằng chúng ta không nên chỉ nhìn vào bề ngoài mà bỏ qua bản chất sự tử tế. Đây cũng là giá trị nhân bản và truyền thống tốt của dân tộc. Ngoài ra, truyện còn tôn vinh lòng nhân ái đối với những người bất hạnh. Lòng nhân ái mang lại hạnh phúc cho cả Sọ Dừa và cô Út. Ý nghĩa này đã được tổng kết qua các câu ca dao và tục ngữ như "Thương người như thể thương thân" và "Lá lành đùm lá rách".

Câu chuyện thể hiện sức sống mãnh liệt và tinh thần lạc quan của nhân dân lao động. Khi còn sống, ta còn hy vọng, còn mơ ước và còn tin vào chiến thắng cuối cùng của công bằng, lẽ phải và lòng tốt đối với sự bất công và độc ác. Thực tế cho thấy trong cuộc sống và trong truyện cổ tích, hạnh phúc của những người chân chính luôn bị kẻ độc ác đe dọa và cố gắng cướp đoạt. Nhân dân đã nhận thức rõ điều này, vì vậy nhân vật trong truyện đã tỉnh táo, đấu tranh để bảo vệ hạnh phúc của mình. Việc Sọ Dừa trao cho vợ những vật dụng khi chia tay cũng là một ví dụ điển hình. Truyện đã đề cập đến một loại người khổ đau nhất, một số phận thấp hèn nhất. Họ khổ đau và thấp hèn đến mức bề ngoài không thể phản ánh được bản chất con người. Điều này cho thấy khi viết câu chuyện này, nhân dân đã nhận thức sâu sắc về số phận và vị trí của họ trong xã hội. Tuy nhiên, dù ban đầu vẻ ngoài xấu xí khiến cho thân phận nhân vật thấp kém, nhưng tài năng và phẩm chất đã biến nhân vật trở nên khác biệt và đẹp đẽ hơn. Đây là quan niệm cũng như thái độ tôn trọng và khẳng định của nhân dân đối với những người bị xã hội coi thường. Đó cũng chính là ước mơ của nhân dân về sự thay đổi cuộc sống.

Với những chi tiết bất ngờ và mô típ nhân vật quen thuộc, câu chuyện trở nên thú vị và hấp dẫn. Nó mang trong mình một giá trị nhân đạo cao, niềm mơ ước chân chính về sự công bằng trong cuộc sống. Vì vậy, câu chuyện về Sọ Dừa đặc biệt là nhân vật cô Út sẽ tồn tại mãi mãi và gắn bó với người đọc.

Trên đây là các bài văn mẫu Phát biểu cảm nghĩ về cô Út trong truyện Sọ DừaVOH Giáo dục giới thiệu đến các em học sinh. Hy vọng qua bài viết này, các em sẽ hiểu hơn về truyện cổ tích Sọ Dừa và nhân vật cô Út để từ đó làm bài văn thật tốt. Chúc các em học tập tốt nhé


Chịu trách nhiệm nội dung: GV Trương Thị Thuỳ

Tác giả: VOH

Đóng vai cô út kể lại câu chuyện Sọ Dừa ngắn gọn
Đóng vai người mẹ kể lại câu chuyện Sọ Dừa hay nhất