Theo Sabay, tộc trưởng bộ lạc Dani, Eli Mabel sống tại làng Wobi, huyện Wamena, tỉnh West Pappua, nằm giữa đảo Papua New Guinea được chụp hình khi ông đang ôm thi thể người thân được sấy khô hầu như còn nguyên vẹn.
Vị tộc trưởng này được ông Richard Archbold, chuyên gia thú rừng và các nhà hảo tâm Mỹ tìm thấy lần đầu vào năm 1938. Phương pháp sấy thi thể người chết có thể lưu giữ được hàng trăm năm.
Phong tục biến thi thể người chết thành “rum-bi” là để bày tỏ lòng kính trọng cao quý nhất, đối với trưởng lão của bộ lạc này sau khi họ qua đời. Mấy năm gần đây, phong tục này vẫn được thực hiện nên thu hút rất đông khách du lịch khắp nơi trên thế giới đến tham quan.