Rapper Đen vừa phát hành “Những Em Bé Mặt Trời”, ca khúc kết hợp cùng Lynk Lee và Pink Frog, lấy cảm hứng từ chuyến đi thực tế tại Gia Lai. Qua câu chuyện tuổi thơ giữa núi rừng, sản phẩm gợi nhắc về tình yêu thương dành cho trẻ em và những nỗ lực cải thiện đời sống cộng đồng.
Ca khúc “Những Em Bé Mặt Trời” do Đen, Lynk Lee và Pink Frog sáng tác, thể hiện, với phần sản xuất âm nhạc của Long Nguyễn. Dự án được hình thành từ những trải nghiệm của Đen trong chuyến đi đến Gia Lai với vai trò khách mời tại chương trình làm việc giữa UBND tỉnh Gia Lai và UNICEF Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ với trẻ em, người dân địa phương và những người đang hỗ trợ cộng đồng đã gợi lại cho nam rapper nhiều ký ức tuổi thơ.
Ca khúc “Những Em Bé Mặt Trời” ra đời từ những trải nghiệm và gặp gỡ đầy cảm xúc của Đen tại Gia Lai.
Theo Đen, hình ảnh những đứa trẻ đầu trần, chân đất chạy dưới nắng vàng tại các ngôi làng để lại ấn tượng sâu sắc. Anh cảm nhận ánh nắng cao nguyên như nguồn dinh dưỡng nuôi lớn các em, đồng thời nhìn thấy sự hồn nhiên và sức sống trong cách trẻ em lớn lên giữa thiên nhiên. Từ hình ảnh này, tên gọi “Những Em Bé Mặt Trời” được hình thành.
Tên gọi “Những Em Bé Mặt Trời” ra đời từ ấn tượng sâu sắc của Đen trước nét hồn nhiên, đầy sức sống của trẻ em cao nguyên giữa nắng vàng.
Ca khúc khắc họa đời sống của trẻ em vùng đại ngàn qua những buổi đến lớp, những lần theo mẹ qua đồi và tiếng cười giữa núi rừng. Bên cạnh đó là hình ảnh người mẹ tảo tần, những nương rẫy cùng mong ước về mùa màng thuận lợi và cuộc sống đủ đầy. Thông qua những chi tiết gần gũi, tác phẩm đề cập đến tình cảm gia đình và những hy vọng mà người lớn gửi gắm vào tương lai của trẻ nhỏ.
Bài hát là bức tranh ấm áp về đời sống vùng cao, ngợi ca tình cảm gia đình và hy vọng tương lai cho trẻ nhỏ.
Trong dự án, Lynk Lee đảm nhận phần điệp khúc, góp thêm nét nhẹ nhàng cho ca khúc. Sau khi nghe Đen kể về chuyến đi Tây Nguyên, Lynk Lee lựa chọn cách viết lời giản dị, hướng đến việc thể hiện thế giới riêng của trẻ em thay vì chỉ nhìn các em từ góc độ người lớn. Đây cũng là lần hai nghệ sĩ tái hợp trong một MV chính thức sau “Nếu Mình Gần Nhau” phát hành năm 2019.
Trong khi đó, Pink Frog góp giọng và tham gia sáng tác cùng hai nghệ sĩ. Với Pink Frog, quá trình làm việc chung là cơ hội học hỏi về âm nhạc và trải nghiệm sáng tạo cùng những người có chung niềm yêu thích nghệ thuật.
Nếu ca khúc được khơi nguồn từ những cuộc gặp gỡ tại Gia Lai, MV tiếp tục phát triển câu chuyện bằng hành trình khám phá vùng đất này. Sản phẩm được ghi hình vào mùa hè, với cách tiếp cận để các em nhỏ xuất hiện trong MV giữ vai trò dẫn đường, đưa ê-kíp đến những địa điểm quen thuộc trong đời sống của mình. Thay vì đặt trẻ em vào vai trò diễn viên, đoàn phim trở thành những vị khách được các em giới thiệu cảnh quan và không gian sinh hoạt địa phương.
MV ghi lại hành trình khám phá Gia Lai đầy tự nhiên qua lăng kính và sự dẫn đường của trẻ em địa phương.
MV đưa vào khung hình những ngọn đồi, rẫy cà phê, con đường làng và cảnh sắc thiên nhiên của Gia Lai. Theo chia sẻ của Đen, sự đón tiếp chân thành của người dân địa phương cùng khoảnh khắc các em nhỏ xúc động khi chia tay đoàn phim đã để lại nhiều cảm xúc cho ê-kíp.
Điều làm nên linh hồn của MV chính là tình cảm chân thành và khoảnh khắc chia tay đầy xúc động giữa ê-kíp và người dân bản địa.
Thông qua “Những Em Bé Mặt Trời”, Đen mong muốn khán giả quan tâm hơn đến trẻ em và những người đang nỗ lực cải thiện đời sống cộng đồng. Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự trân trọng đối với chính quyền địa phương, các tổ chức hỗ trợ trẻ em, đội ngũ y tế và những cá nhân đang đóng góp cho người dân Gia Lai. Bên cạnh việc lan tỏa thông điệp qua âm nhạc, anh hy vọng khán giả có thể tìm hiểu, đến thăm địa phương và trực tiếp cảm nhận cuộc sống của người dân nơi đây.

























