Bảo vệ bị đâm trọng thương vì khống chế 2 tên cướp giật

(VOH) - Người đàn ông bị hai tên cướp áp sát, giật phăng chiếc điện thoại khi đang tập thể dục. Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ kiên quyết khống chế 2 tên cướp và bị một trong hai đối tượng rút dao đâm trọng thương.

Ngày 26/5, Công an quận 7, TPHCM đang tạm giữ hình sự Phạm Tiến Hưng (25 tuổi, ngụ quận 5) và Hồ Ngọc Cẩm (20 tuổi, ngụ quận 10) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, chiều ngày 25/5 Hưng điều khiển xe máy chở theo Cẩm đi tìm sơ hở để ra tay cướp giật. Khi qua cầu Nguyễn Văn Cừ sang khu dân cư Him Lam (phường Tân Hưng, quận 7) thì cả hai phát hiện người đàn ông đang đi tập thể dục, trên tay cầm chiếc điện thoại iPhone nên chạy xe áp sát, Cẩm nhảy xuống giật điện thoại rồi lên xe tẩu thoát. Quá bất ngờ, nạn nhân chỉ kịp tri hô cướp cướp.

Lúc này, anh Trần Văn Khang (25 tuổi, quê Bến Tre) là nhân viên bảo vệ trường học gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu. Ngay lập tức, anh Khang lao ra đạp thẳng vào tay lái khiến xe máy của hai tên cướp loạng choạng rồi té ngã.

Hai tên cướp tại cơ quan công an.

Bị khống chế, Cẩm dùng dao đâm vào lưng anh Khang . Mặc dù bị thương nhưng nam nhân viên bảo vệ vẫn không buông tên cướp. Sau đó, hai tên cướp được người dân hỗ trợ bắt giữ, anh Khang được đưa đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, cả Cẩm và Hưng khai nhận toàn bộ sự việc. Theo đó, Hưng từng có tiền án về tội cướp giật tài sản và mới ra tù hồi đầu năm.

Nhận được thông tin, ngay trong tối cùng ngày, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng cùng lãnh đạo công an phường đã đến tặng quà thăm hỏi, động viên anh Khang cùng với phối hợp bệnh viện miễn phí toàn bộ chi phí điều trị, đề nghị khen thưởng xứng đáng.