Chị Y., chủ tiệm cắt tóc, vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại: “Anh ta không nói không rằng, lao vào đấm, tát và bóp cổ tôi. Anh ta còn dùng một vật nhọn dí sát mặt tôi, miệng thì gằn giọng: ‘Mi xúc phạm bồ tau’. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi hoảng sợ, tìm cách chạy ra ngoài và kêu cứu”.
Camera an ninh tại tiệm tóc đã ghi lại toàn bộ hành vi tấn công của nghi phạm. Nhận thấy bị phát hiện, người đàn ông lạ mặt nhanh chóng rời khỏi hiện trường trên một chiếc xe Exciter màu xanh. Ngay sau khi thoát khỏi nguy hiểm, chị Y. đã đến công an xã trình báo sự việc, đồng thời chia sẻ hình ảnh đối tượng lên mạng xã hội để tìm kiếm sự hỗ trợ từ cộng đồng.

Điều đáng nói, chị Y. khẳng định bản thân không có mâu thuẫn với bất kỳ ai, cũng không biết danh tính người đàn ông đã hành hung mình. “Tôi chưa từng bị đe dọa, không xích mích với khách, cũng không quen biết anh ta”, chị Y. cho biết.
Theo ông Trưởng Công an xã Xuân Dương, cơ quan chức năng đang khẩn trương thu thập dữ liệu từ camera an ninh khu vực để truy tìm nghi phạm. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ, chưa thể xác định động cơ cụ thể của kẻ gây án.