Người mẹ được Cảnh sát Tiểu bang Kentucky phát hiện đã chết tại nhà riêng ở Quận Robertson vào ngày 9/10. Cảnh sát không nêu tên nạn nhân, nhưng bà được một số hãng tin xác định là Trudy Fields.
Cảnh sát đã bắt giữ con gái nạn nhân là Torilena May Fields (32 tuổi) tại nhà riêng, nơi cô ta được cho là đã ẩn náu gần 12 giờ sau khi chính quyền cố gắng liên lạc.
Theo các hãng tin Courier Journal, WKYT và LEX 18, các quan chức KSP cho biết, vào đầu giờ chiều ngày 9/10, cảnh sát nhận được báo cáo về một thi thể bị chặt rời từ một người đàn ông được bà Trudy thuê đến nhà làm việc.
Khi không có ai trả lời cửa, người đàn ông đã đi ra sân sau và phát hiện thi thể bị cắt rời của bà Trudy, các quan chức KSP cho biết. Người đàn ông cũng tìm thấy một đống tóc mà anh ta tin là của nạn nhân.
KSP cho biết, nghi phạm - là cô con gái Torilena - không phản hồi liên lạc ban đầu của cảnh sát nhưng họ đã xin được lệnh khám xét tài sản.
Một số bằng chứng cho thấy, khi Torilena bước ra khỏi nhà, cô ta bê bết máu. Cảnh sát tìm thấy một tấm nệm đẫm máu bên cạnh thi thể của bà Trudy. Chiếc nệm được gấp lại và cảnh sát tìm thấy "nhiều bộ phận cơ thể và nội tạng" bên trong.
Khi vào bên trong nơi ở, cảnh sát tìm thấy các bộ phận cơ thể được nấu trên bếp, bên trong một chiếc nồi vẫn còn ấm.
Cô con gái bị buộc tội chặt xác mẹ và 'nấu' nội tạng để làm 'bùa chú'.
Theo tuyên bố của KSP, Torilena bị buộc tội cản trở hoạt động của chính phủ, làm giả bằng chứng vật lý và ngược đãi xác chết. Cô ta có thể phải đối mặt với các cáo buộc khác khi cuộc điều tra tiến triển, KSP cho biết.


