Cơ quan Nội chính Hoàng gia xác định, nghi phạm là một nhân viên trong độ tuổi 20 - là một trong khoảng 80 người được phân công đến cung điện hoặc tòa nhà để phục vụ nhu cầu hàng ngày của Nhật hoàng Naruhito và gia đình ông.
Các quan chức cho biết, đây là vụ việc chưa từng có trong lịch sử hiện đại.
Cuộc điều tra nội bộ của IHA bắt đầu vào tháng 1 khi một trợ lý giám đốc của bộ phận này nhận thấy sự khác biệt giữa tiền mặt trong két sắt và sổ kế toán. Sau đó, vụ trộm được phát hiện vào tháng 3.
Khi một viên chức phát hiện mất 30.000 yên vào cuối tháng 3, nghi phạm vừa kết thúc ca trực đêm đã bị thẩm vấn và thừa nhận đã ăn cắp tiền mặt với lý do gặp khó khăn về tài chính.
Tổng cộng, nghi phạm thừa nhận đã trộm tổng cộng 3,6 triệu yên vào nhiều lần từ tháng 11/2023 đến cuối tháng 3 năm nay, và sau đó đã trả lại số tiền này vào giữa tháng 4, báo cáo cho biết.
Số tiền này là một phần của ngân sách hàng năm trị giá 324 triệu yên được phân bổ cho chi phí sinh hoạt của Nhật hoàng, vợ ông là Masako, con gái họ là Công chúa Aiko và cha mẹ của Naruhito - cựu Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko.
IHA cho biết, họ đã nộp đơn khiếu nại hình sự lên cảnh sát cung điện và chính thức sa thải nhân viên này. Trợ lý quản lý ngoài 40 tuổi, người nhận thấy sự bất thường về tiền mặt vào tháng 1 - đã bị cắt giảm một tháng lương vì quản lý kế toán lỏng lẻo.
Người đứng đầu IHA Yasuhiko Nishimura cho biết, hành vi trộm cắp của nhân viên với tư cách là công chức và nhân viên phục vụ hoàng gia là "không thể tưởng tượng được" và "cực kỳ đáng tiếc", đồng thời gửi lời xin lỗi tới Nhật hoàng và gia đình, đài truyền hình công cộng NHK đưa tin.
Theo các phương tiện truyền thông đưa tin, ông đã cam kết sẽ thắt chặt kỷ luật đối với đội ngũ nhân viên trong cung điện.


