Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1983, trú tại xã Bình Định, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, là lái xe taxi của hãng Xanh SM. Vụ việc diễn ra khi anh Thuận đang chở một nam thanh niên từ khu vực đường Chu Văn An, phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên đến cổng trường mầm non Hoa Hồng tại phường này.

Theo lời khai của anh Thuận, khoảng 20h10’ ngày 13/9, khi xe taxi đến cổng trường mầm non Hoa Hồng, hành khách nam bất ngờ tấn công anh bằng một chiếc ô và viên đá. Hắn ta nhằm vào đầu anh Thuận, hy vọng cướp chiếc điện thoại iPhone 6 để trên hốc đồ giữa ghế lái và ghế phụ.
Dù bị tấn công bất ngờ, anh Thuận đã nhanh chóng chống trả, đồng thời tri hô lớn “Cướp, cướp, cứu người!” Hành động dũng cảm và quyết liệt của anh khiến tên cướp không thể lấy được điện thoại. Lúc này, một người phụ nữ từ trong nhà gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu, lập tức chạy ra và hô to “Thằng kia, cướp gì đấy?” làm tên cướp hoảng sợ và bỏ chạy. Kẻ tấn công nhanh chóng mở cửa xe và trốn thoát về hướng đường Nguyễn Chí Thanh.
Mặc dù bị thương ở đầu, anh Thuận vẫn giữ bình tĩnh và ngay lập tức trình báo vụ việc với Công an TP Vĩnh Yên. Hiện tại, Công an TP Vĩnh Yên đang phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Vĩnh Phúc để truy bắt đối tượng.