Charlotte May Lee (21 tuổi, đến từ Vương quốc Anh) bị bắt giữ tại Sân bay Bandaranaike ở thủ đô Colombo của Sri Lanka vào đầu tháng này sau khi bị cáo buộc mang theo vali chứa đầy "kush", một loại ma túy mới có nguồn gốc từ Tây Phi, giết chết khoảng chục người mỗi tuần chỉ riêng ở Sierra Leone.
Số ma túy này - được cho là có giá trị thị trường lên tới 3,3 triệu đô la - đã được giấu trong vali của cô mà cô không hề hay biết, luật sư của Lee, Sampath Perera nói với BBC.

Vụ bắt giữ vào ngày 12/5 là vụ bắt giữ loại ma túy mới - lớn nhất trong lịch sử Sri Lanka. Các nhân viên hải quan cho biết, Lee có thể phải chịu mức án 25 năm tù nếu bị kết tội buôn lậu.
Luật sư của Lee cho biết, cô đang làm việc tại Thái Lan và buộc phải rời đi vì thị thực 30 ngày của cô sắp hết hạn, vì vậy cô quyết định bay 3 giờ đến Sri Lanka trong khi chờ gia hạn thị thực Thái Lan.
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chúng [ma túy] trước đây. Tôi không ngờ rằng chúng lại có trong đồ đạc của tôi khi họ chặn tôi lại ở sân bay”, Lee nói với tờ Daily Mail từ trong nhà giam.
Lee cũng ám chỉ rằng, cô biết ai đã "gửi" ma túy vào vali của cô, nhưng không nêu tên.
Kush, loại cần sa được nhiều thanh niên ưa chuộng, có thể khiến người ta ngủ quên khi đang đi bộ, đột ngột ngã gục và thậm chí đi lạc vào dòng xe cộ đang di chuyển.
Một trong nhiều thành phần của loại ma túy này được cho là xương người và trong cơn nghiện, một số con nghiện đã đột kích các nghĩa trang ở Sierra Leone để trộm mộ.
Tổng thống nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì tình trạng lạm dụng kush vào năm ngoái, trong khi đó, an ninh đã được tăng cường tại các nghĩa trang để ngăn chặn việc đào bới hài cốt.
Gọi kush là “cái bẫy chết người”, Tổng thống Sierra Leone, Julius Maada Bio cho biết, loại má túy này gây ra “cuộc khủng hoảng hiện sinh” cho quốc gia ông.