Đăng nhập

Để mẹ ở nhà một mình và bị hàng chục con chó cắn chết, con gái bị bắt

00:00
01:45
01:45
MỸ - Người phụ nữ Colorado bị bắt sau khi người mẹ 76 tuổi mắc chứng mất trí nhớ của này bị cắn chết trong nhà cùng 54 con chó.

Một phụ nữ Colorado đã bị bắt vào tuần trước sau khi người mẹ mắc chứng mất trí nhớ của cô này bị phát hiện đã chết trong một ngôi nhà có 54 con chó.

Jessica Hoff (47 tuổi) bị Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Pueblo bắt giữ vào ngày 21/3, hơn một tháng sau khi bà LaVonne Hoff (76 tuổi) được phát hiện chết trong ngôi nhà mà họ chung sống.

Mẹ của Jessica Hoff, LaVonne, bị chứng mất trí nhớ và cần được chăm sóc 24 giờ nhưng bà đã bị con gái bỏ mặc trong suốt vụ tấn công - Ảnh: Facebook

cho-tan-cong-240325Xem toàn màn hình
 

Văn phòng cảnh sát trưởng cho biết, thi thể bầm dập của bà được phát hiện sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về một người phụ nữ bất tỉnh trong ngôi nhà ở Colorado City.

Khi các cảnh sát đến nhà, họ phát hiện một số con chó chạy lung tung quanh thi thể người phụ nữ và có hàng chục con khác trong nhà, cùng với 7 lồng chim.

"Các thám tử cho biết, khi bà LaVonne Hoff ở nhà một mình, bà đã bị những con chó thả rông trong nhà tấn công", cảnh sát cho biết. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do bị chó tấn công.

Bà LaVonne mắc chứng mất trí nhớ nghiêm trọng đến mức bà cần được chăm sóc 24 giờ. Các nhà điều tra cáo buộc rằng, con gái bà đã để bà ở một mình với các con vật khi cô này ra ngoài mua sắm.

Khi khám xét ngôi nhà và bất động sản thứ hai của Jessica Hoff, cảnh sát phát hiện cô ta đang nuôi 54 con chó và 7 con chim, phần lớn trong số đó bị bỏ bê.

Những con chó và chim được phát hiện sống trong điều kiện mất vệ sinh và một số con trong tình trạng sức khỏe kém. Những con vật này đã bị cơ quan quản lý động vật tịch thu.

Người con gái bị giam giữ tại Nhà tù Quận Pueblo. Cô này bị buộc tội cẩu thả dẫn đến cái chết của một người lớn, cùng với 54 tội danh ngược đãi động vật.

Bình luận