Giam các con trong nhà suốt 4 năm, cặp vợ chồng tại Tây Ban Nha bị bắt

TÂY BAN NHA - Hai vợ chồng người Tây Ban Nha bắt 3 con ở suốt trong nhà, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ đại dịch Covid-19.

Cảnh sát thành phố Oviedo trước đó hôm 28/4 đã bắt giữ một cặp vợ chồng với cáo buộc ngược đãi trẻ em, sau cuộc đột kích vào nhà gia đình này.

Theo lời Cảnh sát trưởng Francisco Javier Lozano, khi cảnh sát gõ cửa, người cha ra mở và yêu cầu lực lượng cảnh sát đợi vài phút để những đứa trẻ trong nhà đeo khẩu trang vào.

1-1746104937-4916-1746105522
Ngôi nhà giam cầm ba đứa trẻ - Ảnh: AFP

Cảnh sát sau khi vào nhà đã phát hiện 3 cậu bé, gồm cặp song sinh 8 tuổi và anh trai 10 tuổi bị “giam cầm” trong điều kiện sống vô cùng tồi tệ. Chúng phải mặc tã và ngủ trong cũi. Bên trong nhà tràn ngập rác, thuốc cũ và phân vật nuôi.

Một cảnh sát miêu tả lại với báo chí rằng những đứa trẻ khi đó trông rất hoảng sợ, bám chặt quanh mẹ chúng. Người này kể “Người mẹ liên tục nói với chúng tôi rằng bọn trẻ có bệnh lý nghiêm trọng và chúng tôi không nên đến gần. Mỗi đứa trẻ đeo ba chiếc khẩu trang chồng lên nhau”.

Những đứa trẻ khi được cảnh sát đưa ra khỏi nhà không thể tìm thấy giày vừa chân do chúng đã không được mua giày trong nhiều năm. Lúc được giải thoát, một cậu bé quỳ xuống bãi cỏ và "chạm vào cỏ với sự kinh ngạc".

3 đứa trẻ được cho là đã bị nhốt trong nhà suốt 4 năm kể từ đại dịch Covid-19. Chúng không chỉ không được ra ngoài mà còn bị cấm cả việc đến trường. Ngôi nhà luôn đóng kín cửa ra vào và các cửa sổ. Cha mẹ 3 cậu bé giấu kỹ đến nỗi hàng xóm cũng không phát hiện chúng đang ở trong nhà.

Mọi việc chỉ lộ ra khi một người sống gần đó trình báo cảnh sát cho biết nghe tiếng nói giống như tiếng trẻ con phát ra từ ngôi nhà dù chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào ở đó.

2-1746105044-4689-1746105522
Cảnh sát đưa những đứa trẻ ra khỏi nhà - Ảnh: Oviedo PD

Cảnh sát đã theo dõi ngôi nhà nhiều ngày, nhận thấy có người khác sống trong nhà ngoài một người đàn ông thường ra vào. Họ phát hiện những chuyển động qua vài cửa sổ không đóng và những hộp thức ăn mà người đàn ông mang vào nhà.

Cha mẹ 3 cậu bé, người cha 53 tuổi đến từ Đức và mẹ người Mỹ 48 tuổi, đang bị tạm giam mà không được tại ngoại trong khi chờ điều tra thêm.

Theo lời khai của người mẹ, họ cho rằng đó là cách tốt nhất để giữ an toàn cho bọn trẻ.

Sau khi kiểm tra tại bệnh viện, những đứa trẻ hiện được chính quyền giám hộ.

Bình luận