Mỹ: Cha mẹ của 'kẻ xả súng tại trường học' bị kết án 10-15 năm tù vì tội ngộ sát

VOH - Cha mẹ của thiếu niên thực hiện vụ xả súng chết người tại trường học ở bang Michigan của Mỹ đã bị kết án từ 10 đến 15 năm tù vào ngày 9/4.

Jennifer Crumbley (46 tuổi) và chồng James Crumbley (47 tuổi) là cha mẹ đầu tiên của một kẻ xả súng trong trường học bị kết án ngộ sát ở Hoa Kỳ - vì hành động của con họ.

Thẩm phán Cheryl Matthews của Tòa án Quận Oakland đã kết án họ 10 và 15 năm tù mỗi người cộng với 28 tháng họ đã phải ngồi tù trước đó.

Thẩm phán Matthews nói tại phiên điều trần đầy cảm xúc ở Pontiac, Michigan, với sự tham dự của cha mẹ các nạn nhân rằng: “Bản án này không phải về việc nuôi dạy con cái kém cỏi. Mà đó là việc xác nhận các hành vi lặp đi lặp lại hoặc thiếu hành động để ngăn chặn cậu bé dừng lại”.

xa-sung-100424
James và Jennifer Crumbley là cha mẹ đầu tiên của một kẻ xả súng ở trường học bị kết án ngộ sát ở Mỹ vì hành động của con họ - Ảnh: AFP

Con trai Ethan của đôi vợ chồng trên (hiện 17 tuổi) đang thụ án chung thân vì vụ xả súng ngày 30/11/2021 khiến 4 học sinh thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại Trường Trung học Oxford, cách Detroit 70 km về phía bắc.

Trong các phiên tòa riêng biệt, gia đình Crumbley bị buộc tội phớt lờ những lời cảnh báo rằng con trai họ gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần.

Jennifer Crumbley đã làm chứng trong phiên tòa rằng, chồng bà đã mua cho con trai khẩu súng ngắn SIG Sauer 9mm mà cậu bé đã sử dụng trong vụ tấn công - chỉ vài ngày trước đó như một món quà Giáng sinh sớm.

Người mẹ đưa cậu bé đến trường bắn một ngày sau khi mua súng.

Gia đình Crumbleys được triệu tập đến trường vào ngày xảy ra vụ nổ súng sau khi một giáo viên hoảng sợ trước một bức vẽ bạo lực mà cô tìm thấy trên bàn của Ethan.

Cha mẹ cậu bé được cho xem bức vẽ và được khuyên nên đưa cậu bé đến gặp bác sĩ để tư vấn, nhưng họ được cho là đã chống lại việc đưa con trai về nhà và cậu bé đã quay trở lại lớp học.

Sau đó, cậu ta bước vào phòng tắm, lấy khẩu súng giấu trong ba lô và bắn hơn 30 phát.

Phát biểu trước tòa trước khi tuyên án, Craig Shilling, cha của Justin Shilling (17 tuổi) - một trong những học sinh thiệt mạng nói với gia đình Crumbleys rằng “máu của con cái chúng tôi dính trên tay ông bà”.

Steve St. Juliana, cha của một nạn nhân khác, Hana St. Juliana (14 tuổi) cho biết, vụ sát hại “đã phá hủy phần lớn tâm hồn tôi. Tôi mãi mãi bị từ chối cơ hội được ôm con bé hoặc những đứa con tương lai của con bé trong vòng tay mình”.

Trong bối cảnh có rất nhiều vụ nổ súng chết người liên quan đến thanh thiếu niên ở Hoa Kỳ, áp lực ngày càng tăng trong việc trừng phạt các bậc cha mẹ tạo điều kiện cho con họ sử dụng vũ khí.

Cha của một người đàn ông Illinois bị cáo buộc giết 7 người vào tháng 7/2022 đã nhận tội với tội danh nhẹ về “hành vi liều lĩnh” vì đã giúp con trai ông lấy được khẩu súng trường tấn công được sử dụng trong vụ xả súng hàng loạt.

Một người phụ nữ ở Virginia có đứa con trai 6 tuổi bắn và làm bị thương nặng giáo viên của mình gần đây đã bị kết án 2 năm tù vì trọng tội bỏ bê trẻ em. Sau đó, người mẹ này nhận thêm 21 tháng tù sau khi nhận tội lấy súng trái phép.

Bình luận