Jessica Beauvais, 35 tuổi, người phụ nữ, đã tông chết một thám tử thuộc cảnh sát thành phố New York (NYPD) sau khi cố tình phóng nhanh qua rào chắn của cảnh sát và lái xe trong tình trạng đã có nồng độ cồn trong máu đã bị kết án hơn 20 năm tù hôm thứ Tư qua (giờ địa phương).

Bồi thẩm đoàn đã kết án Jessica Beauvais, 35 tuổi, ở Hempstead về tội ngộ sát nghiêm trọng và các tội danh khác. Cô bị bắt vào tháng 4 năm 2021 sau cái chết của cảnh sát Anastasios Tsakos, 43 tuổi.
Thám tử Tsakos, cha của hai đứa con đã có 14 năm kinh nghiệm làm việc trong sở cảnh sát, đã bị tông chết vào khoảng 2 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2021, khi đang hỗ trợ các sĩ quan tại hiện trường một vụ tai nạn chết người khác trên Đường cao tốc Long Island ở Queens.
Công tố viên quận Queens, Melinda Katz cho biết, Beauvais có nồng độ cồn trong máu gần gấp đôi giới hạn cho phép lái xe sau vụ tai nạn hai giờ và cô cũng không có giấy phép lái xe hợp lệ.
Katz cho biết hôm thứ Tư: “Giấy phép của cô ấy đã bị đình chỉ, cô ấy say rượu và hút cần sa. Vì sự an toàn và phúc lợi của mọi người, kể cả của chính cô ấy, bị cáo lẽ ra không nên ngồi sau tay lái của một chiếc ô tô.”
Katz nói trong một tuyên bố bằng văn bản: “Bị cáo hoàn toàn không có việc gì phải ngồi sau tay lái. “Việc đưa ra quyết định ích kỷ và liều lĩnh của cô ấy đã dẫn đến một bi kịch khủng khiếp, vô nghĩa khiến người vợ góa của Thám tử Tsakos phải nuôi hai đứa con nhỏ mà không có cha. Chúng tôi rất biết ơn phán quyết của bồi thẩm đoàn và hy vọng nó ít nhất mang lại niềm an ủi nào đó cho những người thân yêu của thám tử.”
Một thẩm phán Tòa án Tối cao đã kết án Beauvais các mức án liên tiếp cho 2 tội là 20 năm tù vì tội ngộ sát nghiêm trọng và 2 năm rưỡi đến 7 năm vì rời khỏi hiện trường vụ việc.