Cuộc lẩn trốn dài dằng dặc của một người từng bị kết án 12 năm tù vì tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đã kết thúc tại một khu rừng keo thuộc xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Lê Hữu Thiện, người đàn ông gốc Hà Nội, bị bắt giữ vào ngày 13/1/1990 và phải chấp hành án tại Trại giam số 5, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Chỉ một năm sau đó, vào ngày 29/5/1991, trong một tình huống đầy mạo hiểm, Thiện đã lợi dụng sự sơ hở của cán bộ quản lý trong lúc lao động và trốn thoát khỏi trại giam.
Thiện không chỉ rời khỏi trại giam, mà còn nhanh chóng biến mất khỏi Việt Nam. Hắn vượt biên sang Campuchia, nơi hắn sống dưới một cái tên mới, hoàn toàn khác biệt với quá khứ tội lỗi của mình. Lệnh truy nã đối với Thiện đã được Cục Cảnh sát quản lý trại giam phát hành ngay sau khi hắn trốn thoát, nhưng suốt hơn ba thập kỷ, hắn vẫn lẩn tránh được sự truy đuổi của pháp luật.
Suốt nhiều năm, lực lượng công an, cùng với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và chính quyền địa phương, đã không ngừng tìm kiếm tung tích của Lê Hữu Thiện. Mặc dù hắn đã nhiều lần thay đổi danh tính và địa điểm ẩn náu, nhưng cuối cùng, vào ngày 8/8/2024, tổ truy nã đã lần ra dấu vết của hắn tại thôn Phúc Thành, xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh vi, tổ truy nã của Trại giam số 5, phối hợp cùng Công an xã Hóa Trung, đã bao vây khu vực rừng keo nơi Thiện đang ẩn náu. Khi bị bắt giữ, Thiện đã thừa nhận toàn bộ hành vi trốn trại của mình từ hơn 33 năm trước.
Theo lời khai của Thiện, sau khi trốn khỏi trại giam, hắn đã tìm đến huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang, rồi vượt biên sang Campuchia để tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Trong thời gian đó, hắn sống và làm ăn tại đất nước láng giềng, tránh mọi sự liên hệ với quê hương. Ngày 5/8/2024, Thiện quyết định trở về Việt Nam để tìm lại gia đình, nhưng cuộc đoàn tụ chưa kịp diễn ra thì hắn đã bị bắt giữ.
Vụ bắt giữ Lê Hữu Thiện đã khép lại một chương dài đầy trốn tránh và tội lỗi, đồng thời là minh chứng cho sự kiên trì của lực lượng công an trong việc truy bắt tội phạm, dù thời gian có trôi qua bao lâu. Công lý đã được thực thi, và pháp luật không bao giờ quên đi những kẻ đã từng lẩn trốn.



