Khoảng 7 giờ sáng, anh K. đang trên đường chở con đến trường thì bất ngờ phát hiện một vật thể lạ treo lơ lửng trên cây trong khu rừng cao su thuộc ấp Bến Đình, xã Thạnh Đức.
Ban đầu chỉ nghĩ là một vật treo bất thường, nhưng khi lại gần kiểm tra, anh K. hoảng hốt nhận ra đó là thi thể của một người đàn ông đã tử vong trong tình trạng phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối và bị dòi bọ xâm thực.

Anh lập tức hô hoán người dân xung quanh và trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Công an xã Thạnh Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác minh danh tính nạn nhân.
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân có thể đã tử vong từ 4-5 ngày trước.
Thi thể biến dạng nghiêm trọng, da đen sạm do quá trình phân hủy. Tóc phủ kín mặt, gây khó khăn cho việc nhận dạng. Không có giấy tờ tùy thân tại khu vực xung quanh.
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và truy tìm danh tính nạn nhân.
Hiện công an huyện Gò Dầu đang mở rộng điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết và tìm kiếm thông tin liên quan đến danh tính nạn nhân.