Theo cáo buộc, vào tháng 10/2024, Moon Da-hye điều khiển một chiếc Hyundai Casper – được biết là quà tặng từ cha cô – trong tình trạng nồng độ cồn trong máu lên tới 0,149%. Mức này gần gấp đôi ngưỡng thu hồi giấy phép lái xe ở Hàn Quốc (0,08%).
Trong quá trình di chuyển qua quận Yongsan, Seoul, chiếc xe của cô đã va chạm với một taxi khi chuyển làn. Tài xế taxi sau đó đạt được thỏa thuận với Moon Da-hye và không nộp chứng nhận thương tích cho cảnh sát, khiến cô không bị truy tố thêm tội lái xe gây nguy hiểm.

Sau vụ tai nạn, Moon Da-hye bị đưa đến cơ quan công tố vào tháng 11/2024, đối diện với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông Đường bộ.
Bên cạnh vụ việc trên, Moon Da-hye còn bị điều tra do vận hành trái phép nhiều cơ sở lưu trú ngắn hạn tại Seoul và Jeju trong suốt 5 năm, nhưng không đăng ký hoạt động hợp pháp theo Luật Quản lý Y tế Công cộng. Tổng số tiền cô thu được lên tới 136 triệu won (khoảng 93.000 USD).
Các công tố viên cáo buộc hành vi kinh doanh trái phép đã kéo dài trong nhiều năm, vi phạm pháp luật một cách có hệ thống, chứ không chỉ là sai phạm nhất thời.
Trước phiên tòa, Moon Da-hye đã gửi lời xin lỗi công khai đến các nạn nhân và bày tỏ sự hối hận sâu sắc. Cô cũng thỉnh cầu được khoan hồng. Tuy nhiên, phía công tố vẫn giữ quan điểm cứng rắn, đề nghị mức án 1 năm tù nhằm đảm bảo tính răn đe.
Dự kiến, tòa án sẽ ra phán quyết vào ngày 17/4.