Tên cướp sa lưới vì thích "vui vẻ"

(VOH) - Ngày 9/1, Công an quận 1 TPHCM cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu Tuấn (29 tuổi) để điều tra hành vi "Cướp giật tài sản".

Nguyễn Hữu Tuấn tại cơ quan công an

Vào đêm 6/1, khi chị L.T.T. (24 tuổi) đứng trước hẻm 82 Võ Thị Sáu phường Tân Định quận 1, một thanh niên áp sát giật phăng chiếc túi xách của chị rồi tẩu thoát. Sau khi đến cơ quan công an trình báo về việc bị giật túi tài sản (bên trong túi xách có 2,2 triệu đồng, ĐTDĐ iPhone 6 Plus, giấy tờ tùy thân), chị L. nhắn tin vào vào số điện thoại của mình đề nghị được chuộc lại giấy tờ.

Sáng 7/1, chị L. bất ngờ nhận được tin nhắn trả lời. Phía bên kia đặt điều kiện nếu chị muốn lấy lại ĐTDĐ thì phải vào khách sạn "vui vẻ" một lần. Chị L. giả vờ đồng ý, nhắn tin hẹn địa điểm rồi đến cơ quan công an trình báo.

Trưa cùng ngày, đối phương hẹn gặp chị L. tại một khách sạn trên đường Hoa Sứ, quận Phú Nhuận. Khi chị L. bước vào phòng thì bị đối phương giật ĐTDĐ, tháo sim đập nát. Cùng lúc này, nhiều cảnh sát ập vào khống chế đối tượng, đưa về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Hữu Tuấn, nghề nghiệp là đầu bếp cho nhà hàng. Thời điểm gần Tết Nguyên đán, do cần tiền tiêu xài nên Tuấn đi giật tài sản. Tuấn cũng khai nhận thực hiện một vụ cướp tài sản khác vào đêm 24/12/2016 tại quận 1.