Zackery Brandon Barfield (31 tuổi) đã nổ súng vào 5 con cá heo mũi chai bằng súng ngắn trong các chuyến đi câu cá vào năm 2022 và 2023, và cho hàng chục loài động vật có vú biển khác ăn mồi tẩm thuốc độc.
Nguyên nhân vì anh ta tức giận khi chúng ăn 'trộm' cá của những khách hàng thuê tàu câu cá của mình, Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận phía Bắc Florida cho biết.

Các công tố viên cho biết, Barfield, một thuyền trưởng ở Panama City, thậm chí còn bắn cá heo khi có hai học sinh tiểu học trên tàu, và trong một trường hợp khác khi có hơn một chục ngư dân trên những chiếc thuyền do anh ta điều hành.
Các nhà chức trách cho biết, cuộc tấn công tàn bạo này đã khiến ít nhất một con cá heo chết và hàng chục con khác bị bệnh do ăn phải mồi bị nhiễm thuốc trừ sâu.
Theo tuyên bố của NOAA Fisheries, Barfield đã cho "khoảng 24–70 con cá heo ăn cá mồi có độc trong các chuyến đi tàu thuê do anh ta làm thuyền trưởng".
Công tố viên môi trường liên bang Adam Gustafson cho biết: "Anh ta biết các quy định bảo vệ cá heo, nhưng vẫn giết chúng - trước mặt cả trẻ em".
Theo các tài liệu của tòa án mà NBC News có được, ngư dân bệnh hoạn này đã nhận tội danh bắt giữ động vật có vú ở biển trái phép và sử dụng thuốc trừ sâu bị liên bang cấm.

Các tài liệu cho thấy, Barfield thừa nhận tội ác của mình.
Các công tố viên cho biết thêm, anh ta cũng sử dụng súng ngắn Remington Wingmaster 12 nòng để bắn các loài động vật có vú ở biển, vốn bị cấm theo Đạo luật Bảo vệ Động vật có vú ở biển.
Thẩm phán Michael J. Frank đã tuyên án Barfield 1 tháng tù giam cho mỗi một trong các tội danh mà anh ta đã nhận, được thi hành đồng thời trong một lần duy nhất, theo NOAA Fisheries.
Các nhà chức trách cho biết, người đàn ông này cũng bị yêu cầu nộp khoản tiền phạt 51.000 đô la.