Tin tức pháp luật hôm nay 1/6/2020: Nghi can giết người trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn ra đầu thú

(VOH) – Ngày 1/6, Công an huyện Hóc Môn cho biết đang giữ hình sự đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyến (39 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Nghi can giết người trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn ra đầu thú

Tuyến là nghi phạm sát hại người đàn ông trong một căn nhà 3 tầng thuộc ấp 3 (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) đã ra đầu thú – Báo TTO thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 1/6/2020: Nghi can giết người trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn ra đầu thú

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: TTO

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 ngày 29/5, Nguyễn Ngọc Tuyến lái xe máy chở vợ đến nhà 3 tầng để gặp ông N.P.S. (58 tuổi) nói chuyện (vợ chồng Tuyến gọi ông S. là cha nuôi). Trong lúc ông S. đi vào bếp pha cà phê thì Tuyến lấy con dao (dài khoảng 20cm, mang theo trong người) đâm ông S. nhiều nhát chí mạng, mặc cho nhiều người trong gia đình can ngăn. 

Sau khi gây án, Tuyến rời khỏi hiện trường. Riêng ông S. tử vong tại chỗ do nhiều vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Hóc Môn có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau đó, Tuyến đã đến Công an xã Xuân Thới Thượng đầu thú và bị tạm giữ hình sự. Bước đầu Tuyến khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân sát hại "cha nuôi" xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông tạt axit người tình đồng tính 

Ngày 29/5, Công an quận 3, TPHCM cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Huỳnh Ngọc Vượng (SN 1977, thị trấn Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích” – Báo SGGP thông tin. 

Tin tức pháp luật hôm nay 1/6/2020: Nghi can giết người trong căn nhà 3 tầng ở Hóc Môn ra đầu thú

Huỳnh Ngọc Vượng tại cơ quan điều tra - Ảnh: SGGP

Theo điều tra ban đầu, Vượng quen biết với anh L.M.H. (SN 1976, ngụ tỉnh Kiên Giang) được 13 năm. Cả hai phát sinh tình cảm đồng tính với nhau. Năm 2016, Vượng muốn mua 1 khu đất giá 6 tỷ ở Phú Quốc để kinh doanh nhưng không đủ tiền. Biết bạn tình là anh H. có tiền nên Vượng mượn 5,5 tỷ đồng. Anh H. đồng ý nhưng anh phải là người đứng tên chủ sở hữu khu đất. Sau đó, Vượng xây nhà hàng thêm một số tiền khá lớn.

Do mảnh đất thuộc diện quy hoạch nên không thể làm giấy tờ đứng tên H. Sau đó, H. đồng ý mua lại nhà hàng 2,8 tỷ đồng rồi đưa cho Vượng 1,5 tỷ đồng, số tiền còn lại thì anh H. sẽ liên hệ với chủ nợ của Vượng để trả nợ thay.

Tuy nhiên, anh H. không giữ lời nên Vượng bị các chủ nợ truy tìm để đòi tiền. Bực tức, Vượng vào TPHCM tìm H. để trả thù.

Đến khoảng 17 giờ 30 ngày 21/5, nghe tin anh H. đi Vũng Tàu với L.T.T (SN 1988, quê An Giang) và chị Đ.B.L (SN 1985, quê Kiên Giang) nên Vượng xách can axit đã mua trước đó chạy đến đường Lê Văn Sỹ (quận 3) hất axit vào người H. cùng hai người bạn rồi bỏ chạy.

Cả 3 nạn nhân được đưa vào BV cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Vượng.

11 xe ôtô đâm nhau liên hoàn ở TPHCM, giao thông ùn tắc kéo dài  – Khoảng 11 phương tiện đâm nhau liên hoàn trên QL1 đoạn qua cầu Bình Thuận, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, khiến 1 người bị thương, nhiều xe hư hỏng.

Sau 15 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện: Số vụ tai nạn giao thông ở TPHCM giảm sâu - Sau 15 ngày ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, tình hình tai nạn giao thông tại TPHCM giảm sâu ở cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.